Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Tuổi trẻ Bình Thuận nguyện viết tiếp trang sử vẻ vang của TNXP Việt Nam

Web.ĐTN: Tuổi trẻ Bình Thuận nguyện chung sức học tập và làm theo lời Bác, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, tình nguyện đi đến những nơi gian khó, biên giới, hải đảo; sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam.
16/07/2020 08:30 969

Sáng 15/7, tại Nhà Bia ghi danh liệt sĩ Đoàn vận tải H50, xã Đa Kai – huyện Đức Linh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Trao tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho bà Phạm Thị Quyết ở thôn 1, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

Tại buổi lễ, đoàn đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ TNXP của Đoàn vận tải H50 và xã Đa Kai. Đoàn vận tải H50 với tinh thần “Vai trăm cân, chân ngàn dặm” là một đơn vị đã từng chiến đấu đưa hàng để phục vụ chiến trường thắng lợi. Nhiều chiến sĩ lực lượng TNXP – Đoàn vận tải H50 và các đơn vị khác đã hi sinh anh dũng và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Đa Kai, huyện Đức Linh. Đài tưởng niệm được Đảng bộ, nhân dân xã Đa Kai và cựu TNXP xây dựng và lập bia ghi danh liệt sĩ để tưởng nhớ những người con ưu tú của mọi miền đất nước đã chiến đấu và hi sinh cho Tổ quốc.

Đại diện cho thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu: Tuổi trẻ Bình Thuận nguyện chung sức học tập và làm theo lời Bác, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, tình nguyện đi đến những nơi gian khó, nơi biên giới, hải đảo. Sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa, hòa bình lặp lại, là thế hệ tiếp bước truyền thống hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn ghi nhớ công ơn của lực lượng TNXP. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 5 chiếc xe đạp để tiếp sức cho con cháu cựu TNXP đến trường; Hội Cựu TNXP tỉnh cũng trao tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho bà Phạm Thị Quyết ở thôn 1, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh.

Tặng xe đạp để tiếp sức cho con cháu cựu TNXP đến trường

Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Bảy lịch sử, cả nước ta đang hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ với nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ những người ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ là thanh niên xung phong, thế hệ trẻ tỉnh nhà sẽ nguyện sống, học tập và lao động, công tác xứng đáng hơn với công lao to lớn của lực lượng thanh niên xung phong đã ngã xuống.

Quỳnh Trân

Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào tiếp bước

Ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước”, đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

17/07/2026

Trao tặng "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung- Trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị

Sáng ngày 16/7/2026, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

16/07/2026

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026