Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Tôn vinh những 'trái tim' luôn hướng đến cộng đồng

Sáng 2.12, Báo Thanh Niên và Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên (thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi".
03/12/2024 01:34 884

Đến tham dự lễ trao giải cuộc thi Công tác xã hội trong trái tim tôi có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích đối với cuộc thi viết; trao 1 giải ảnh chất lượng trong cuộc thi ảnh. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công tác xã hội luôn ở trong tim…

Cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" do Báo Thanh Niên và Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên phát động từ ngày 10.4 - 31.8.2024. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lớn của các tác giả với nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng và tâm huyết. 212 tác phẩm của hơn 130 tác giả gửi về cũng là hơn 200 câu chuyện truyền cảm hứng về ngành công tác xã hội.


Xuất sắc nhận giải nhất của cuộc thi với tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối..., anh Huỳnh Hữu Cảnh không giấu được cảm xúc, kể: "Tôi rất sung sướng và vô cùng bất ngờ. Hôm ấy, khi đang ngồi chơi với bạn, bà xã reo lên: "Anh ơi, được giải nhất rồi". Tôi không biết là đạt được giải nhất gì. Lúc đó vợ tôi mới nói là giải nhất cuộc thi Công tác xã hội trong trái tim tôi. Thật sự rất hạnh phúc".

Anh Cảnh cho biết bài dự thi của anh là những câu chuyện mà bản thân đã trải qua. "Lan tỏa sự thấu hiểu không chỉ là trách nhiệm của những người làm ngành công tác xã hội mà là tất cả mọi người. Tôi tin rằng ai sinh ra cũng là người làm công tác xã hội khi họ được truyền cảm hứng của thấu hiểu và yêu thương", anh Cảnh chia sẻ.

Nhận giải nhì cuộc thi với tác phẩm Trái tim biết đi, anh Đặng Hoàng An cho biết: "Bản thân tôi là người khuyết tật nên thấu hiểu rất rõ những rào cản của người đồng cảnh ngộ. Thế nên tôi sáng lập, duy trì và phát triển mô hình "Bước chân nhân ái" để góp thêm chút sức vào mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau và hướng tới sự phát triển bền vững hơn. Công tác xã hội vốn dĩ là công việc không dễ dàng, và với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn. Song "trái tim biết đi" thôi thúc tôi làm nhiều hơn thế cho cộng đồng và trên hành trình này có rất nhiều người đồng hành".

Còn Lê Quang Long, tác giả nhận được giải ảnh chất lượng của cuộc thi, chia sẻ: "Long tham gia cuộc thi với mong muốn được chia sẻ đến bạn đọc hành trình công tác xã hội trong suốt những ngày trẻ của mình và nhóm Những bước chân xanh. Những tấm ảnh gửi đến cuộc thi không chỉ là hình ảnh, mà đó còn là những năm tháng thanh xuân của Long và các bạn, là những khoảnh khắc thiêng liêng và tuyệt vời".

Chàng trai đến từ Quảng Nam cũng bày tỏ: "Công tác xã hội từ lâu đã trở thành một phần lớn trong hành trình tuổi trẻ của Long. Ở đây, Long thấy mình hạnh phúc vì làm được những điều tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho cộng đồng. Nụ cười của các em nhỏ vùng cao, niềm hân hoan của bà con ở những vùng quê còn nhiều khó khăn mỗi nơi Long đến sẽ là động lực để Long bước tiếp trên chặng hành trình phía trước vì hai tiếng đồng bào thiêng liêng".

"Hạt nhân" lan tỏa những điều tử tế

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết cái hay của cuộc thi "Công tác xã hội trong trái tim tôi" là các tác giả đã thể hiện góc nhìn, cảm xúc đa chiều của mình về nghề công tác xã hội, đồng thời giới thiệu những tấm gương có nhiều việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trợ giúp cộng đồng, qua đó góp phần khơi dậy, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào với nghề công tác xã hội.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương  Đoàn và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Huỳnh Hữu Cảnh. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Các tác phẩm tham gia cuộc thi đều thể hiện câu chuyện đáng nhớ của nhiều tấm lòng thơm thảo làm nghề công tác xã hội, qua đó cổ vũ lối sống đẹp, sống có ích, sống trung thực, sống trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Những câu chuyện đã truyền cảm hứng cho nhiều người, nhất là các bạn trẻ, động viên họ cố gắng hơn, tạo ra sự đoàn kết và tình yêu thương", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhìn nhận.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho biết ban tổ chức đã tập hợp những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi để in thành sách Công tác xã hội trong trái tim tôi nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp, sự ấm áp về tình người của nhiều tấm gương ở mọi miền Tổ quốc ngày đêm thầm lặng giúp ích cho đời, tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đây cũng là ấn phẩm ra mắt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Thanh Hân, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, trao giải nhì cuộc thi cho tác giả Đặng Hoàng An. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá rất cao cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" mà Báo Thanh Niên, Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên tổ chức và in thành sách.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết theo dõi các tác phẩm trong cuộc thi, nhận thấy có nhiều bài viết về thanh niên với tinh thần phát huy cống hiến vì cộng đồng, đặc biệt là lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những người nghèo khó. Những câu chuyện đẹp này được lan tỏa, được tuyên truyền thì sẽ bớt đi những câu chuyện xấu, nhìn nhận của cộng đồng sẽ tích cực hơn, hướng nhiều đến cái đẹp hơn, từ đó truyền cảm hứng, góp phần định hướng cho giới trẻ sống có lý tưởng, trở thành công dân tốt.

"Cuộc sống tốt đẹp của mỗi chúng ta được tạo nên bởi sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ chân thành sẽ làm cho mỗi người sát gần lại với nhau hơn, xóa nhòa mọi khoảng cách và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn vì có nhiều người tốt, việc tốt được lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc thi đã khơi dậy những giá trị tốt đẹp, lan tỏa sức mạnh công tác xã hội trong cộng đồng, trong đó hạt nhân là những người trẻ", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bảo Anh

Nuôi ong chúa bán giống, nam sinh có thu nhập tự lo chi phí học hành

ĐTN: Bằng tư duy sáng tạo, nam sinh Đỗ Công Tạo (22 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) thành công với mô hình nuôi ong chúa bán giống.

06/06/2025

Nghệ An: Hơn 1.000 học sinh tham gia diễn đàn "Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới"

ĐTN: Chiều 14/5, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn điều em muốn nói lần III, năm 2025 với chủ đề: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.

15/05/2025

Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chung sức góp vào sự thành công của đại lễ 30/4

“Tham gia các hoạt động với tinh thần một lòng yêu nước, các bạn thanh niên thành phố háo hức, xung phong hỗ trợ các hoạt động của đại lễ và hỗ trợ thành phố nhiều nhất có thể. Các bạn tham gia rất nghiêm túc, không nề hà bất cứ điều gì. Có bạn trong quá trình tham gia dù sức khỏe không tốt nhưng vừa hết bệnh là quay lại hỗ trợ ngay”, đồng chí Khoa chia sẻ.

01/05/2025

Diễu binh 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh: Một buổi sáng mãn nguyện, trọn vẹn trong tim người dân

Kết thúc màn diễu binh 30/4, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng với những cảm xúc đọng lại: niềm tự hào, sự mãn nguyện lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười. Dù mỏi mệt sau một đêm thức trắng, người dân vui tươi ra về bởi họ đã thực sự được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc lịch sử.

30/04/2025

50 năm có một ngày, hàng chục ngàn người dân chật kín cung đường diễu binh 30/4

Nhìn từ trên cao cảnh hàng chục ngàn người dân với nhiều cung bậc cảm xúc khi ngồi dưới nắng, sát nhau dọc hai bên đường Lê Lợi (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) xem diễu binh, diễu hành mừng 50 năm đất nước thống nhất.

30/04/2025

Nhà tuyển dụng đưa lương thỏa thuận, ứng viên nên đàm phán thế nào

Không ít doanh nghiệp đưa ra "lương thỏa thuận" khi tuyển dụng. Nếu trong quá trình xin việc, gặp tình huống này, người lao động trẻ cần đàm phán thế nào để được hưởng mức lương đúng nguyện vọng?

08/04/2025