Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Thủ khoa xinh đẹp HV Cảnh sát: “Không tập võ thấy uể oải, khó chịu”

Không chỉ học giỏi, cô thủ khoa đầu vào khối D của Học viện Cảnh sát còn gây ấn tượng bởi khuôn mặt khả ái. Nhân dịp sang năm mới, cô bạn đã chia sẻ những tâm sự khá thú vị của mình.
18/02/2013 02:29 2334


Thủ khoa xinh đẹp HV Cảnh sát: “Không tập võ thấy uể oải, khó chịu”
 
Được biết sinh viên khối quân đội thường phải thay nhau trực Tết. Vậy năm nay Trang có phải trực không?

 

Vì Trang là sinh viên năm nhất, D38 nên chưa phải trực mà nhiệm vụ này do các anh chị khóa trên phụ trách. Bởi vậy mà Trang có thời gian bên gia đình hưởng những giây phút ý nghĩa và thiêng liêng của những ngày Tết cổ truyền.

 

Những năm sau phải trực Tết, không được ở bên gia đình, Trang có cảm thấy buồn lắm không ?

 

Mình sẽ rất nhớ nhà và buồn khi không giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa và sắm Tết được nhưng trước khi vào ngành Trang đã xác định rõ tư tưởng, không để tình cảm riêng ảnh hưởng đến nghĩa vụ của mình.

 

Bố mẹ cũng làm công an nên Trang càng hiểu rõ điều này. Tết năm ngoái mẹ phải trực nên một mình Trang quán xuyến công việc gia đình trước Tết.

 
Trang cảm thấy
 

Trang cảm thấy  như thế nào khi con gái mà phải học võ, đấm đá suốt ngày như thế?

 

Lúc chưa vào HV Cảnh sát, Trang sợ lắm vì nghĩ rằng con gái phải duyên dáng, nhẹ nhàng. Nhưng vào trường rồi thì suy nghĩ của mình hoàn toàn khác. Học võ là để tự vệ đồng thời cũng giống như một môn thể dục rất tốt cho sức khỏe.

 

Từ hồi vào trường đại học, Trang không còn bị thường xuyên ốm vặt như trước nữa. Mặc dù phải dậy rất sớm để tập thể dục trong thời tiết mùa đông giá lạnh nhưng Trang không hề cảm thấy mệt mỏi mà bù lại luôn tràn trề năng lượng cho cả một ngày học tập, rèn luyện.

 

Mãi rồi lại thấy quen và thích thú nên bây giờ, ngày nào mà không tập võ, trong người Trang lại uể oải và thấy khó chịu trong người.

 
Thời gian đầu mới vào trường, Trang đã cảm thấy thích nghi luôn được chưa
 

Thời gian đầu mới vào trường, Trang đã cảm thấy thích nghi luôn được chưa?

 

Thời gian đầu đối với mình khá khó khăn vì trước đây không có thói quen dậy sớm vậy. Khoảng thời gian ôn thi đại học thường thức đêm để học, bây giờ vào trường, phải tuân thủ quy định ngủ sớm lúc 22h30 và dậy sớm lúc 4h30 để tập thể dục.

 

Một tuần đầu tiên, Trang cảm thấy thật mệt mỏi nhưng đã quen dần với thời gian biểu mới này. Trường cấm trại một tháng đầu tiên không được gặp gia đình nên khi trở về, bố mẹ nói rằng nhận ra sự trưởng thành trong Trang ngay từ vẻ bề ngoài.

 

Trong tháng đầu tiên tập điều lệnh, Trang và các bạn phải phơi nắng 6 tiếng đồng hồ. Do không quen nên mình đã bị say nắng một lần nhưng bây giờ thì đã sẵn sàng “phơi mình” dưới nắng mà không sợ gì cả.

 

Cũng vì vậy mà làn da Trang trở nên ngăm đen cứng cáp, khỏe mạnh. Mình cũng biết muốn trở thành công an thì phải chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt để rèn luyện được bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống của một người chiến sĩ cảnh sát.

 

Bên cạnh đó, sống và học tập tại HV Cảnh sát không hề khô khan chút nào. Ban ngày, Trang học võ, điều lệnh, luyện tập thể chất khá mệt, tuy nhiên đến tối, sau giờ tự học, mình tham gia vào các câu lạc bộ nhảy, múa, hát, ghita, hiphop vui lắm.

 

"Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát" là cuộc sống của học viên cảnh sát. Bởi vậy mà một người từ việc đam mê nghệ thuật như Trang lại trở nên yêu thích cuộc sống “khuôn mẫu” và “võ vẽ”.

 
Trang thích nghệ thuật sao cuối cùng lại quyết định vào Cảnh sát
 
Trang thích nghệ thuật sao cuối cùng lại quyết định vào Cảnh sát?

 

Có lẽ đây là nghề truyền thống của gia đình và mẹ đã khuyên Trang thi Cảnh sát chứ mình là người năng động, thích đi đây đi đó. Trước đây Trang sợ vào ngành bị gò bó sẽ không chịu được.

 

Mình còn sợ phải học những môn khô khan, không phù hợp với tính cách của bản thân. Hồi bé, Trang thích làm ca sĩ và lớn hơn một chút, khi bắt đầu học đàn và đạt một số giải độc tấu nhạc, mình lại thích làm nghệ sĩ.

 

Trang cứ nghĩ vào trường, mình không có cơ hội để phát triển các tài lẻ nhưng khi đã nhập học rồi lại mới thấy trường hoạt động Đoàn rất mạnh mẽ. Nhiều cuộc thi được mở ra như Let's dance with us, Hội thi sinh viên cảnh sát thanh lịch,…

 

Trang đã có cơ hội thể hiện  thể hiện cả đàn, hát và nhảy. Mặc dù các tiết mục chưa thực sự hoàn hảo nhưng quan trọng hơn là qua việc tham gia nhiều hoạt động của Đoàn trường mà Trang tự tin, năng động hơn.

 

Đồng thời, Trang cũng có thêm nhiều bạn mới, anh chị khóa trên trong trường và học hỏi được rất nhiều điều, từ kiến thức học tập, kiến thức xã hội đến kĩ năng giao tiếp ứng xử với bạn bè và thầy cô trong trường.

 
Có nhiều người có suy nghĩ con gái học võ thì sẽ mất đi vẻ nữ tính, Trang nghĩ sao
 

Có nhiều người có suy nghĩ con gái học võ thì sẽ mất đi vẻ nữ tính, Trang nghĩ sao?

 

Nhiều người thường có suy nghĩ con gái học võ thì sẽ trở nên nam tính và mất hết sự duyên dáng, yểu điệu nhưng không phải vậy. Con gái cảnh sát vẫn rất duyên dáng, nhẹ nhàng ngay cả khi khoác lên mình bộ cảnh phục.

 

Qua trang phục tưởng chừng như khô cứng đó, nữ sinh cảnh sát có thể khiến người ta cảm nhận được nét nữ tính toát ra từ phong thái, cách đi đứng, nói chuyện, ứng xử trong cuộc sống.

 

Nữ sinh cảnh sát Việt Nam mang trong mình nét duyên dáng vốn có của một người phụ nữ Việt Nam. Bên ngoài vẫn là một người con gái đảm đang của gia đình, người chị hiền thục của các em, không chỉ hết mình vì Tổ quốc, họ cũng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con gái trong gia đình.

 
Nguyện vọng và ước mơ sau này của Trang là gì
 

Nguyện vọng và ước mơ sau này của Trang là gì?

 

Trang mong muốn sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên của HV Cảnh sát nhân dân, dạy môn tiếng Anh vì đây là sở trường cũng là niềm yêu thích của mình.

 

Nếu được giữ lại làm giảng viên thì chắc chắn Trang sẽ thường xuyên trau dồi kiến thức để truyền đạt lại cho thế hệ học viên sau này, cống hiến hết mình cho HV Cảnh sát nhân dân nói riêng cũng như Lực lượng Công an nhân dân nói chung.

 

Nhân dịp Tết đến, Trang xin chúc tất cả mọi người một năm Quý Tị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên : Lê Thùy Trang

 

Ngày sinh : 24/01/1994

 

Thủ khoa đầu vào khối D của HV Cảnh sát với số điểm : 26,5

 

Giải Nhì cấp tỉnh HSG môn Tiếng Anh năm lớp 9 và lớp 12. Giải Khuyến khích HSG quốc gia môn tiếng Anh lớp 12.

 

Á khôi 1 của D38 cuộc thi Hội thi Sinh viên Cảnh sát thanh lịch 2013

 

Sở thích: học Tiếng Anh, nghe nhạc.

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026