Quá khứ của một thời tuổi trẻ hào hùng dội về theo từng câu chuyện, kỷ niệm của các cựu đoàn viên. Tuy nhiên, điều bất ngờ dành cho người tham dự không phải chỉ là những hồi ức về ngày đã qua mà còn là rất nhiều hoạt động, kế hoạch ăm ắp tinh thần vì cộng đồng, “nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa cho thanh niên…” của các cựu đoàn viên năm nào.
Hội trường Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vốn khá rộng rãi ngày thường như hẹp hơn với những câu chuyện râm ran từ các đại biểu mà hầu hết mái đầu đều ngả bạc hoặc đã bạc trắng theo năm tháng.
Ký ức một thời hào hùng và gian khó trở lại với những lời tự truyện đầy hài hước: Hồi vào nhận công tác trong R (Trung ương Cục miền Nam đóng tại tỉnh Tây Ninh thời kháng chiến chống Mỹ - PV) tui mới 14, nhỏ con nên ôm cây cạcbin đứng cạnh khóm cây mà súng và cây còn cao hơn chỏm đầu. Các anh chị cũng đều 16 đến đôi mươi. Cuộc sống khó khăn nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ thì có thừa.
 |
| Đ/c Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng các cựu cán bộ đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam. |
Nhẩn nha tổng kết lại quãng thời gian sống, chiến đấu ấy của lực lượng cán bộ đoàn viên thuộc khối Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một cựu cán bộ đoàn viên mượn hai câu thơ nổi tiếng của Thanh Thảo: Tuổi 20 ai mà chẳng tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc?
Những người không tiếc tuổi 20 chỉ riêng khối Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam ngày ấy, theo số liệu thống kê của Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam thì có cả vạn người. Đất nước thống nhất, chỉ còn gần 8.000 người trở về, được hòa mình vào cuộc sống đời thường trên mọi miền Tổ quốc, tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước.
Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Châu (con trai của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam) cho biết: Cho đến hôm nay, dù ở tuổi không còn trẻ nhưng các cựu cán bộ đoàn viên thanh niên vẫn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia các phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực.
Hoạt động bằng hình thức tự tổ chức kinh phí nhưng trong suốt 3 năm, từ 2007 đến 2009, câu lạc bộ liên tiếp tổ chức nhiều chương trình trong đó, có cuộc hành trình qua ngàn dặm đất nước, đưa 300 đến 400 cựu đoàn viên thanh niên ở tuổi 50, 70 thậm chí 90 đi khắp đất nước, thậm chí trở lại cả Campuchia để gặp gỡ đồng đội cũ, những đồng bào từng gắn bó, cưu mang một thời để tri ân và cũng là góp phần tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ qua các câu chuyện của chính bản thân.
Với tinh thần nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa cho thanh niên, các cựu đoàn viên thanh niên không quản tuổi tác, sức khỏe đã đến nghiêng mình kính cẩn trước vong linh đồng đội tại hàng chục nghĩa trang liệt sĩ cả nước và Đài chiến sĩ Việt Nam tình nguyện giúp bạn Campuchia ở thủ đô Phnom-penh.
100 ngôi nhà tình nghĩa và 600 suất học bổng cho con em gia đình chính sách khó khăn cùng nhiều hành trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào được tổ chức. Việc tìm kiếm hài cốt đồng đội về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ vẫn kiên trì được tiến hành, dù rằng vẫn còn nhiều day dứt vì chưa kiếm tìm được hết.
Tại các địa phương, khu dân cư, các cựu đoàn viên thanh niên vẫn nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào hành động ở địa phương: Vì người nghèo, phong trào xanh của thanh niên, ngày đại đoàn kết toàn dân…
Được biết, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, một bộ phim tài liệu truyền thống với tựa đề “Một thời tuổi trẻ ở R” dài 20 tập về hoạt động của đoàn viên thanh niên Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang tích cực được thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCSHCM… Kỷ yếu chung của Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục và tập sách “Thời hào hùng của 10.000 thanh niên ở R thời chống Mỹ cứu nước” đang tích được triển khai, hoàn thiện.
Các cựu đoàn viên thanh niên của Trung ương Cục miền Nam ngày nào cũng tự hào rằng: Hết lòng phục vụ Tổ quốc và nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ, làm tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo đã và đang là sứ mệnh không chỉ riêng ai…