Cứ mỗi tháng bảy về, tuổi trẻ Quảng Bình tổ chức nhiều phong trào, hoạt động, cụ thể, thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sỹ, những người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Những việc làm tình nghĩa
Nếu Tổ quốc và nhân cách là 2 điều thiêng liêng nhất đối với mỗi người; thì tri ân, đền ơn đáp nghĩa luôn là kim chỉ nan để tuổi trẻ học tập, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trong độc lập tự do của dân tộc nhưng hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ, sống mãi trong các thế hệ chúng tôi hôm nay và mai sau.
1(1).JPG) |
| Đ/c Trần Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh Đoàn thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dần. |
Góp phần xoa dịu nỗi đau, ấm lòng những gia đình từng trải qua mất mát do chiến tranh, tuổi trẻ Quảng Bình đã tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, tặng quà đầy ý nghĩa. Căn nhà của mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đức - ở phường Quảng Phúc, thị Đoàn Ba Đồn - mẹ liệt sỹ Trần Văn Phương nhộn nhịp, đông vui khác hẳn ngày thường. Bởi màu áo xanh tình nguyện đã mang đến sự ấm áp, sum vầy, cùng nhau nấu “Bữa cơm của mẹ” với những tình cảm chân thành, sự tri ân biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay với các Mẹ Việt Nam anh hùng.
“Bữa cơm của mẹ” là chương trình do BTV thị Đoàn Ba Đồn triển khai, thực hiện hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ. Tại đây, các bạn ĐVTN chia thành nhiều nhóm, nhóm thì trò chuyện, thăm hỏi, động viên mẹ, nhóm thì tham gia dọn dẹp nhà cửa, xây dựng công trình vườn rau thanh niên; nhóm thì tổ chức làm vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc, nơi an nghỉ của liệt sỹ Trần Văn Phương. Đặc biệt, dịp này các bạn ĐVTN sẽ cùng nhau đi chợ, trổ tài nầu nướng quây quần bên mâm cơm đượm tình yêu thương.
Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đức chia sẻ: “Hôm nay có các cháu ĐVTN về động viên, thăm hỏi mẹ, cùng ăn cơm đoàn viên, mẹ cảm động vô cùng. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp Mẹ sống vui, sống khoẻ lúc tuổi già”.
(1).JPG) |
| Tuổi trẻ Quảng Bình thắp hương trên các phần mộ liệt sỹ |
Cùng với tuổi trẻ thị Đoàn Ba Đồn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”. Theo đó, “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2018 được tổ chức ra quân đồng loạt trên 85 nghĩa trang, bia tưởng niệm của toàn tỉnh trong đó tập trung vào các hoạt động như: trồng cây xanh, tu sửa, chỉnh trang, quét vôi, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các nghĩa trang liệt sỹ, các bia tưởng niệm, khu di tích; giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng…
Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Quảng Bình thể hiện sự tri ân, đền đáp công ơn, sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ luôn thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
Trong những việc làm đền ơn đáp nghĩa, còn có những căn nhà nhân ái mà đoàn viên thanh niên hỗ trợ xây dựng với mong muốn chia sẻ những khó khăn cho các gia đình chính sách nghèo có cuộc sống ổn định. Hình ảnh đoàn viên thanh niên ướt đẫm mồ hôi đang tỉ mỉ xây từng viên gạch, những cánh tay rắn chắc luôn hăng say chuyền nhau từng thùng cát… đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.
Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức đợt hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các đối tượng chính sách; tổ chức 12.675 lượt động thăm hỏi động viên và tặng quà cho 963 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các nạn nhân chất độc da cam với số tiền trị giá hơn 886,5 triệu đồng; huy động hơn 908 ngày công đoàn viên, thanh niên tham gia chăm sóc, tu bổ các công trình ghi công liệt sỹ, nghĩa trang trên toàn tỉnh.
Ngoài ra, nằm trong khuôn khổ của chương trình“Hành trình về nguồn”, các đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang đã trao tặng tổng cộng 160 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trị giá 98 triệu đồng; tổ chức khám, cấp phát thuốc cho bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai đội hình thầy thuốc trẻ về tại các Bản, thăm khám chữa bệnh và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Nhiều liên đội, chi đoàn, đoàn cơ sở đã đăng ký đảm nhận chăm sóc, bảo tồn gắn với tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại các điểm di tích lịch sử tại địa bàn như: Lễ kết nạp đoàn viên mới, phát thẻ đoàn cho đoàn viên, tuyên dương thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực…
Bằng tình cảm và trách nhiệm đối với thế hệ đi trước, Đoàn Thanh niên tỉnh tích cực phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh hoàn thành công tác điều tra, khảo sát tình hình cựu TNXP trên địa bàn; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ chính sách cho cựu TNXP, phối hợp chỉ đạo thành lập và tổ chức tốt hoạt động của Hội Cựu TNXP tại cấp huyện, thị xã, thành phố.
Thắp lửa tri ân
Đúng 20 giờ ngày 26/7/2018, Lễ Thắp nến tri ân chính thức bắt đầu. Chương trình diễn ra tại 85 nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên toàn tỉnh. Riêng tại nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đặt nến, hương, hoa trên 2.981 ngôi mộ với 1.540 ĐVTN tham gia như một lời tri ân, biết ơn của tuổi trẻ Quảng Bình đến các anh hùng liệt sỹ ra đi mãi không trở về. Những ngọn nến huyền ảo rực cháy, đánh thức những cung bậc cảm xúc của mỗi người và đêm tri ân không chỉ là một hoạt động của tuổi trẻ mà đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp của người dân trên mảnh đất hình chữ S thân yêu.
Đoàn viên Nguyễn Phước Huy cho biết: “Đây là lần đầu tiên tham gia Lễ Thắp nến tri ân, tự tay thắp lên ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của buổi lễ và càng nhận thấy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa””.
Trong không gian linh thiêng của nến, tâm nhang và hoa, trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, tuổi trẻ Quảng Bình nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 7 đi qua, những gì tuổi trẻ Quảng Bình đã và đang làm chưa phải là lớn lao. Song đó chính là tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Tri ân và đền ơn đáp nghĩa sẽ mãi luôn rực cháy cùng hành trang của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Quảng Bình hôm nay luôn khắc sâu trong tâm khảm mình phải biết sống, cống hiến và phải biến quyết tâm thành hành động như các thế hệ thanh niên của một thời anh hùng bằng tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn sâu xa vô hạn.