Màu xanh căng tràn nhựa sống nơi LTNLN Sông Chàng
Ký ức mở đất
Men theo tỉnh lộ 10, tôi trở lại LTNLN Sông Chàng (xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân) vào một ngày tháng 3 chưa có nắng. Sáng sớm, từng đám sương mỏng manh như chiếc khăn bông phủ nhẹ lên những thảm sắn, mía xanh ngút ngát. Đây đang là thời điểm các hộ gia đình bắt tay vào vụ thu hoạch mía đầu tiên. Vài nếp khói mỏng manh theo hương mật cháy ngọt dịu... hòa vào nhịp sống mới đang bắt đầu cho quả ngọt ở LTNLN Sông Chàng.
Gặp tôi trên nương mía, anh Đỗ Trường Chinh - Giám đốc LTNLN không giấu được niềm vui từ trong ánh mắt, ân cần bảo: "Nhanh quá phải không chú?! Mới ngày nào ở đây còn là một vùng lau sậy, cỏ gai, nắng cháy da người mà giờ đây chúng tôi đã được hái những quả ngọt đầu mùa. Dù kết quả ban đầu còn có phần khiêm tốn nhưng đấy là phần thưởng vô giá cho những con người nhiệt huyết, hăng say với lao động!”.
Cùng anh Chinh dạo bước bên những thân mía căng mật, tôi không thể hình dung hết số công việc cũng như những khó khăn mà anh cùng những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã vượt qua để có một Sông Chàng tràn nhựa sống như hôm nay.
Sau bao khó khăn, hạnh phúc đang mỉm cười với những
thanh niên đầy nhiệt huyết nơi LTNLN Sông Chàng
Ngày ấy, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tháng 10-2008, LTNLN Sông Chàng do Tỉnh đoàn Thanh Hóa đầu tư đã được khởi công xây dựng trên diện tích 600 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là thu hút khoảng 150 hộ gia đình trẻ, giải quyết việc làm cho 300 lao động trẻ; khai hoang trồng mới 300 ha cao su, 200 ha mía, rừng, sắn và hoa màu. Làng có hệ thống đường giao thông 5 km; hệ thống điện trung thế, hạ thế; giếng khoan, bể lọc; nhà ở tập thể, nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế... và thiết bị phục vụ sản xuất, đầu tư hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp. Theo quy định, mỗi đoàn viên thanh niên (hoặc gia đình đoàn viên thanh niên) vào LTNLN Sông Chàng sẽ được cấp 400m2 đất ở; được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ theo Chương trình 30a của Chính phủ (chương trình hỗ trợ các huyện nghèo nhất nước).
"Ngày đầu nhận nhiệm vụ, nhìn những bãi lau sậy, cỏ gai giăng kín níu bước chân người, nắng trên đầu như muốn đốt cháy tất cả mà lòng ngổn ngang trăm nghìn mối lo. Cái lo đầu tiên là nguồn nước. Nhiều cụ cao niên trong vùng cho biết: họ đã thử đào, khoan hàng trăm giếng sâu hoắm mong tìm thấy nguồn nước nhưng họa hoằn lắm mới tìm được nguồn nước ít ỏi, còn lại đành trông chờ vào nước mưa. Thêm nữa là do điều kiện đường xá cách trở, mọi nhu yếu phẩm đều phải đi xa hàng chục cây số mới có thể mua được... Liệu người đã đưa lên có chịu ở lại cùng mình lập làng?! Nhưng cũng may, trong huyết quản của những thanh niên lên đây là nhiệt huyết tuổi hai mươi, khát vọng khẳng định mình và vươn lên trong cuộc sống đã chiến thắng tất cả! Đến nay, về cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong chỉ tiêu ban đầu của dự án đặt ra.”
Chúng tôi đến nhà anh Lê Phúc Tuấn - một trong những thành viên đầu tiên xung phong lên đây lập nghiệp. Anh Tuấn tâm sự: anh quê gốc ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Học hết lớp 12, do kinh tế gia đình khó khăn, nghe theo bạn bè, anh cũng khăn gói vào Nam kiếm sống. Nhưng bươn bả, lang thang, vắt kiệt sức lao động ở các khu công nghiệp trong ấy cũng chỉ đủ ăn. Trở lại quê, đúng lúc dự án LTNLN Sông Chàng tuyển người lập làng, vậy là anh đăng ký. "Ngày đầu lên đây còn khá bỡ ngỡ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại 1,7 ha mía và hơn 3 sào đất trồng sắn đã cho thu hoạch ổn định. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhìn vào tương lai, mình tin rằng làng sẽ phát triển nhanh về mọi mặt và nơi đây sẽ là quê hương thứ 2 của mình!” – Tuấn tươi cười khẳng định.
Quả ngọt đầu mùa
Cũng như anh Tuấn, nhiều chàng trai, cô gái từ mọi miền quê của xứ Thanh đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để hôm nay, thành quả mà họ có được tuy chưa thể nói là lớn nhưng đó là tín hiệu khởi đầu cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đã có những mối lương duyên được se trên chính vùng đất trước kia vốn nổi tiếng là khắc nghiệt này. Gặp chúng tôi khi đang cùng vợ thu hoạch trên nương mía, anh Lê Như Duyệt (quê ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân) vừa lau những giọt mồ hôi trên trán vừa cho tôi hay: Cuộc sống ở quê khó khăn, không công ăn việc làm, gia đình lại ít đất nông nghiệp. Năm 2009, nghe Tỉnh đoàn tuyển thanh niên lên LTNLN ở Sông Chàng, anh Duyệt đăng ký ngay. Lên đây anh Duyệt đã bén duyên cùng cô thôn nữ Lê Thị Hồng (quê xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân), rồi cả hai thành vợ, thành chồng cùng bắt tay xây dựng cuộc sống mới trên quê hương mới. Đầu năm 2010, vợ chồng anh được cấp cho 400m2 đất ở và 2,5ha đất sản xuất nông nghiệp. Vụ mía này mà gia đình anh Duyệt đang thu hoạch là công sức, mồ hôi của hai vợ chồng đổ xuống để khai hoang phục hóa.
Anh Chinh cho biết thêm: Nhằm giúp các hộ gia đình thanh niên ổn định cuộc sống mới, Ban Quản lý LTNLN Sông Chàng đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn Thanh Hoá (Công ty) về việc phát triển vùng nguyên liệu mía. Công ty đã ứng kinh phí chăm sóc cây mía và ghi nợ kinh phí làm đất cho các hộ tối đa là: 10 triệu đồng/ha, cho các hộ dân ghi nợ và khấu trừ kinh phí nợ khi các hộ dân thu hoạch mía. Ban quản lý dự án tiến hành ký kết hợp đồng trồng mía với các hộ dân, tiến hành giao đất và phối hợp với bộ phận nông vụ của Công ty tổ chức tập huấn đầu bờ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía, với tổng kinh phí đầu tư là 2,2 tỷ đồng. Hiện nay, vụ mía đầu tiên đang bước vào kỳ thu hoạch, hy vọng với nguồn thu từ mía các hộ gia đình trong LTNLN Sông Chàng sẽ có thêm kinh phí để sinh hoạt và đầu tư cho tái sản xuất.
Chúng tôi rời LTNLN khi làn sương chiều đã giăng giăng nơi đầu con dốc đất đỏ. "Nhớ quay lại thăm anh em! Quay lại để thấy sức trẻ "biến sỏi đá thành cơm” và để thấy hạnh phúc đơm hoa kết trái trên vùng đất đầy khó khăn này nhé!” – anh Chinh siết chặt tay tôi nhắn nhủ trước lúc chia tay.