Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Cần Thơ xin giới thiệu 3 trong những sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và có nhiều đóng góp cho phong trào tình nguyện.
"Cây sáng kiến" Trương Thanh Thảo
Là sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng, Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH sinh viên Sóc Trăng - Trường Đại học Tây Đô vào những ngày đầu năm cũng là lúc Thảo nhận tin vui: được Hội Sinh viên TP Cần Thơ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
 |
|
Yêu thích các hoạt động tình nguyện nên từ khi trúng tuyển vào Trường Đại học Tây Đô, Thảo luôn hăng hái với những chuyến đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thu gom rác thải và các hoạt động văn hóa văn nghệ... Tích cực tham gia phong trào, năm 2010, Thảo được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi hội sinh viên Mỹ Tú (Sóc Trăng) rồi làm LCH trưởng LCH sinh viên Sóc Trăng vào năm 2012. Trong quá trình tham gia công tác Hội, Thảo đã đề xuất nhiều sáng kiến, góp phần khơi dậy nhiều phong trào tình nguyện. Thảo cùng với Ban Chấp hành LCH vận động, tập hợp sinh viên tham gia sửa chữa cầu đường giao thông, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cách phòng chống các loại dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Thảo chia sẻ : “Những ngày sống và làm việc cùng người dân giúp tôi và các bạn trẻ có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích. Cũng từ đó, giúp mỗi sinh viên thêm gần gũi, gắn bó hơn với người dân địa phương”. Nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ cũng được Thảo đề xuất và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên. Mới đây, hơn 50 hội viên đã tham gia tình nguyện giúp Ban trị sự chùa Phước Thạnh (quận Cái Răng) sửa chữa, dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan khuôn viên chùa.
Để giúp hội viên, sinh viên có điều kiện học tập tốt, Thảo cùng với Ban Chấp hành LCH tích cực vận động học bổng tiếp sức đến trường cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính trong năm 2011, 2012, LCH đã vận động 32 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 44 triệu đồng. LCH còn phát động phong trào quyên góp giáo trình, tài liệu tham khảo; tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi về phương pháp học tập ở bậc đại học, học nhóm…giúp nhiều sinh viên tiến bộ hơn trong học tập. Với mong muốn giúp các sinh viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về các chuyên ngành và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Thảo cùng với Ban chấp hành LCH, Thảo tích cực liên hệ, làm cầu nối giữa cựu sinh viên với hội viên, sinh viên trường trong các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Bản thân Thảo cũng luôn nỗ lực học tốt. Hai năm qua, Thảo đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.
Phan Thanh Nhã, sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản.
Cũng với suy nghĩ “Học giỏi để cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Phan Thanh Nhã, sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, Phó Bí thư Đoàn khoa Thủy Sản, Trường Đại học Cần Thơ luôn vượt khó học tập và tích cực tham gia các phong trào tình nguyện. Năm 2012, Nhã được Đoàn trường tuyên dương thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
.jpg)
Vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công, Nhã phấn khởi cho biết mình đã hoàn thành chương trình học sớm hơn một học kỳ (học vượt). Học kỳ 1 (năm học 2012-2013), Nhã xuất sắc đạt điểm tích lũy 4.0/4.0. Chàng sinh viên quê ở Cà Mau này được nhiều bạn bè khâm phục, xem như là tấm gương về nghị lực vượt khó học giỏi. Mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, cha bước thêm bước nữa, Nhã và bà ngoại sống phụ thuộc vào thu nhập của người cậu làm nghề thợ hồ. Gia cảnh quá khó khăn, đã có lúc Nhã có ý định bỏ học để đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụng dưỡng bà ngoại. Nhưng nhờ sự động viên của người thân, thầy cô, bạn bè, Nhã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đến trường. Còn nhớ năm 2009, khi hay tin trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ, Nhã vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhiều câu hỏi đặt ra: “Tiền đâu để học?”, “Đi học xa bà ngoại và cậu phải sống ra sao?”... khiến Nhã trằn trọc không yên. Gần đến ngày nhập học, gia đình mới mượn được một ít tiền để Nhã trang trải việc học trong thời gian đầu.
Để có tiền ăn học, Nhã nhận làm thuê nhiều nghề, từ phát tờ bướm, tiếp thị đến làm gia sư. Dù tất bật làm thêm, nhưng những lúc rảnh rỗi, Nhã thường xuyên đến Trung tâm Học liệu, thư viện để đọc sách, tìm tài liệu nghiên cứu. Nhã tâm sự: “Được sự giúp đỡ, giới thiệu của thầy cô, em hỗ trợ một số cán bộ thực hiện các dự án của các tổ chức phi chính phủ, rồi phụ giúp thầy cô nghiên cứu khoa học, như: khảo sát, thống kê số liệu… Nhờ vậy, em tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, tiến bộ hơn trong học tập”.
Không chỉ học giỏi, Nhã còn là hạt nhân trong các phong trào tình nguyện của khoa. Từ năm thứ nhất đại học, Nhã đã được bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp (2009) rồi Phó Bí thư Đoàn khoa (2012). Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên, Nhã cùng với Ban Chấp hành tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động bổ ích, như: Viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách; vận động quyên góp hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động vệ sinh môi trường… Để nâng cao ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật trong sinh viên, Nhã còn đề xuất thành Đội Cờ đỏ, qua đó nhắc nhở các bạn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của khoa, trường. Nhã đang ấp ủ dự định sẽ thành lập Câu lạc bộ Thủy sản để các sinh viên trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn, ngày càng tiến bộ hơn trong học tập.
Lường Xuân Cường
Dù phải tăng ca làm thêm nhưng Lường Xuân Cường, sinh viên ngành Điện Công nghiệp, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ vẫn tranh thủ cùng các thành viên Đội văn nghệ trường tập luyện chuẩn bị cho Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên TP Cần Thơ.
.jpg)
Hoàn cảnh gia đình Cường rất khó khăn. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm công nhân nên cứ mỗi tối Cường làm phục vụ bàn tại một quán cà phê để tự lo chi phí học tập và sinh hoạt hàng ngày. Vất vả là vậy, nhưng Cường luôn xông xáo, tích cực trong các phong trào tình nguyện. 3 năm liền, Cường được đoàn viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp, rồi Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường (2012). Cường đã góp sức khơi dậy nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, thu hút nhiều sinh viên tham gia. Trong chiến dịch mùa hè xanh năm năm học 2011 – 2012, Cường cùng hơn 50 sinh viên đã tình nguyện về xã Trung An (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) giúp dân sửa chữa đường giao thông, làm hàng rào với tổng chiều dài hơn 3 km, đồng thời đến giúp các hộ dân sửa chữa điện và hướng dẫn bà con cách sử dụng các thiết bị điện hiệu quả, an toàn. Không chỉ vậy, các phong trào tình nguyện tại chỗ, như: vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sửa chữa đường giao thông... Cường đều tích cực tham gia.
Ngay đầu năm học mới (2012- 2013), Cường cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai thực hiện mô hình Cổng trường An toàn giao thông. Hàng tuần, Cường cùng với các thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện phát tờ bướm tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Với mong muốn hỗ trợ học sinh, sinh viên có kỹ năng sống, kỹ năng nghề đáp ứng tốt yêu cầu cho công việc sau này, Cường và Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa cựu sinh viên với học sinh, sinh viên đang theo học tại trường. Theo Cường, những buổi ngoại khóa này sẽ góp phần giúp học sinh, sinh viên định hướng đúng nghề nghiệp tương lai, từ đó phấn đấu học tập tốt và giảm thiểu tình trạng bỏ học. Nhận được tin vui đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố trước thềm kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01), Cường tâm sự: “Tiếp nối truyền thống yêu nước của thế hệ học sinh, sinh viên đi trước, em tự nhắc mình phải cố gắng học tập và rèn luyện tốt, làm thật nhiều việc hữu ích cho xã hội, cộng đồng”.