Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Sáng mãi “Ngọn nến tri ân”

Khởi nguồn từ ý tưởng tổ chức một hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, năm 2005, Hội LHTN tỉnh đã thống nhất tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trên mảnh đất Quảng Trị. Từ những ngọn nến ban đầu ấy đã có sức lan toả thành hoạt động “Thắp nến tri ân” mà Trung ương Đoàn chính thức phát động trong tuổi trẻ toàn quốc. Để rồi, cứ vào dịp 27/7 hàng năm, những ngọn nến tri ân của tuổi trẻ được thắp sáng từ mũi Cà Mau cho tới địa đầu Tổ quốc - cả đất nước bồi hồi tưởng nhớ những người đã khuất trong ánh sáng linh thiêng...
15/10/2012 09:52 29


Ấn tượng từ chương trình đầu tiên

Quảng Trị, mảnh đất được ghi dấu trong lòng người dân cả nước bằng những chiến tích hào hùng trong chiến tranh, và bằng những nghĩa tình tri ân sâu nặng ở thời bình. Chỉ tính riêng số liệt sĩ đã hy sinh và đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đã lên tới con số gần 60 nghìn người. Quảng Trị không còn là địa danh của một địa phương mà đã thành một biểu tượng chung, niềm tự hào chung về một thời hào hùng của một dân tộc anh hùng. 

Kính cẩn thắp nén hương thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ


Xuất phát từ ý tưởng tổ chức một hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh, năm 2005, Hội LHTN tỉnh đã thống nhất tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trên mảnh đất Quảng Trị. Để thực hiện được nghĩa cử thiêng liêng này, được sự nhất trí của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội LHTN đã vận động nguồn kinh phí từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức định kỳ việc dâng hương, dâng nến và lễ vật nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết cổ truyền, Ngày Thương binh – Liệt sĩ hàng năm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị.

Anh Trần Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên, một trong những người “thắp lửa” cho ý tưởng này nhớ lại lần đầu tiên tổ chức chương trình: “Sau khi thống nhất ý tưởng và được các cấp lãnh đạo nhiệt tình ủng hộ, chúng tôi bắt tay vào tổ chức lần đầu tiên một cách quy mô là dịp Tết cổ truyền năm 2005. Một chương trình dâng hương nến và lễ vật cho hơn 10 ngàn ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và hơn 5.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy được tổ chức lần đầu tiên, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên”.

Thành công từ lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đã tiếp thêm ý chí và niềm tin để những người khởi xướng chương trình vững tin tiếp tục phát huy ý tưởng này. Để có được một buổi lễ thắp nến tri ân được thực hiện trọn vẹn, những người tổ chức đã phải mất khoảng ba tháng trước đó cho công tác chuẩn bị, từ khâu xây dựng kịch bản chương trình, kêu gọi các nhà tài trợ, đặt mua nến... tất cả đều phải được chuẩn bị hết sức chu đáo, cẩn thận, chặt chẽ.

Anh Trần Xuân Anh chia sẻ thêm: “Những năm đầu mới tổ chức, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định. Nhớ nhất là có một chương trình, do thiếu kinh nghiệm nên anh em đã đặt mua nến bình thường, hậu quả là rất nhiều nến đã không đỏ được khi gặp gió to, chương trình đó coi như chưa thành công như mong muốn”. Sau sự cố đó, chính anh đã cất công tìm hiểu nguyên nhân và được một vị thầy ở chùa Vĩnh Nghiêm tận tình chỉ cho kinh nghiệm mua loại nến tốt để phục vụ cho những buổi lễ sau. 

Sức lan toả của ngọn nến tri ân

Nếu ví mỗi ngọn nến như một anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, thì hàng triệu ngọn nến được thắp lên để tưởng niệm các anh chắc chắn vẫn chưa thể đủ, bởi có biết bao liệt sĩ đã hòa máu xương vào đất đai, cỏ cây, sông núi. Dẫu vậy, khi các bạn trẻ tự tay mình thắp lên ánh sáng lung linh từ ngọn nến, trang trọng đặt lên mộ phần các anh, chính là họ đã thắp lửa cho ánh sáng của sự biết ơn, lòng tri ân sâu sắc. Chương trình “Ngọn nến tri ân” được tổ chức năm 2006 tại hai Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn đã thu hút 12.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia. 
 

 Lung linh ngọn nến tri ân giữa Nghĩa trang Trường Sơn


Đặc biệt, có sự tham gia của gần 1.000 bạn trẻ từ các đơn vị đoàn của Đại học Huế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, VNPT Hà Nội, Tỉnh đoàn Nghệ An. Từ khắp mọi miền đất nước, những người trẻ đã hội tụ về với Quảng Trị để được tự tay thắp ngọn nến tri ân. Với rất nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức những năm tiếp theo, như hành trình “Về với Trường Sơn” năm 2007, “Khúc tưởng niệm Trường Sơn” năm 2008, “Về với Trường Sơn” năm 2011... đoàn viên thanh niên cả nước đã tổ chức lễ dâng hương, hoa, nến, sinh hoạt truyền thống tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tổ chức vệ sinh làm sạch đẹp các phần mộ, thay chân hương và thắp hương cho từng phần mộ, tặng quà cho các gia đình chính sách...

Từ một hoạt động của thanh niên tỉnh Quảng Trị, đến năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, UB Hội LHTN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hoạt động “Khúc tưởng niệm Trường Sơn”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã đến dự hoạt động và đánh giá cao hoạt động của thanh niên Quảng Trị. Năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chính thức chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn trong cả nước dâng hương, nến nhân dịp các ngày lễ và tổ chức các hoạt động tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn quốc. Và năm 2010, UBND tỉnh Quảng Trị đã đưa hoạt động Lễ thắp nến tri ân của tuổi trẻ vào trong chương trình du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội của tỉnh.

Một nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của chương trình “Ngọn nến tri ân” không thể không kể đến, đó là chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của những tấm lòng tri ân từ những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể... trong cả nước, cùng chung tay góp sức để hoạt động thắp nến tri ân được duy trì thực hiện đều đặn hàng năm. Có thể nói, qua gần 8 năm triển khai thực hiện, sức lan tỏa của chương trình đã có ý nghĩa lay động mạnh mẽ đến người dân trong cả nước, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ biết ơn về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Ánh sáng của lòng tri ân đã cháy lên giữa bạt ngàn Trường Sơn, Đường 9, đã lung linh trên dòng Thạch Hãn hay giữa biển Đông bao la, nơi các chiến sĩ đã hòa máu xương mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những ngọn nến không chỉ sưởi ấm linh hồn các liệt sĩ mà còn làm ấm lòng những người mẹ, người cha, người chị, người anh... ở khắp các tỉnh, thành phố là thân nhân các liệt sĩ khi các anh vẫn chưa trở về với đất mẹ quê hương.

Hành trình của “Ngọn nến tri ân” sẽ còn được các thế hệ thanh niên tiếp nối mãi, bởi có thể những ngọn nến hữu hình chỉ sáng lên trong một thời khắc rồi tắt, nhưng ngọn nến trong lòng người thì sẽ trở nên vĩnh cửu. Tuổi trẻ Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa của lòng tri ân và giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy mãi...

TIN KHÁC

Xem thêm

Đồng Tháp rộn ràng Ngày hội Tòng quân

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, ngày 03/03/2026, 102/102 xã, phường đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Tòng quân năm 2026 trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy khí thế.

05/03/2026

Có một mùa xuân bắt đầu từ những lá đơn tình nguyện

Có những mùa xuân bắt đầu rất khẽ. Không ồn ào sắc màu, không rực rỡ hội hè, mà bắt đầu từ những trang giấy còn thơm mùi mực, nơi tuổi 20 đặt bút viết nên lời hứa với Tổ quốc. Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, mùa xuân năm nay nảy mầm từ những lá đơn tình nguyện - nơi khát vọng cống hiến hòa vào mạch nguồn truyền thống cha anh

04/03/2026

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Cao Bằng

Sáng 4-3, trong không khí ngày hội tòng quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao nhận quân tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

04/03/2026

“Hương thầm” nhắn gửi từ hậu phương chiến sĩ

Cứ mỗi độ xuân về, đến "mùa tòng quân", những món quà nhỏ, những lời thì thầm nhắn nhủ của người thân, bạn bè trao gửi đến các thanh niên luôn là động lực giúp thanh niên “chân cứng, đá mềm”, vững tâm bước qua Cầu vinh quang, lên đường bảo vệ Tổ quốc.

04/03/2026

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TPHCM) năm 2026 diễn ra sôi nổi với gần 1.500 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ.  

04/03/2026

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang mong tân binh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Chiều và tối 3.3, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN dự đêm Hội trại tòng quân 2026 của xã Long Hòa và phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM. 

04/03/2026

® 2026 Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Giấy phép số: 44/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn Hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet

Địa chỉ: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04-62631871 - Fax: 04-62631875

Email : web.dtn@gmail.com

Lượt truy cập

Đang online: 732

Tổng lượt truy cập: 1926193