Nối tiếp truyền thống gia đình
Vy sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội là thương binh 3/4, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bà nội cũng từng là hậu phương nuôi giấu cán bộ. Những năm 1984, cha Vy làm chiến sĩ công an, trải qua nhiều vị trí công tác ở Hậu Giang, Sóc Trăng. Anh trai của Vy hiện công tác tại Tỉnh đội Hậu Giang. Trong khi đó, bên ngoại có nhiều người làm giáo viên và mẹ Vy đang giảng dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn. Vì thế Phượng Vy tình nguyện nhập ngũ.
Phượng Vy tình nguyện nhập ngũ để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình
Từ nhỏ, Vy sống chung cha mẹ trong khu tập thể dành cho các chiến sĩ công an nên đã quen với tiếng kẻng, tiếng súng. Được các cô chú yêu thương ẵm bồng, tiếp xúc với những người có tinh thần gương mẫu nên Vy muốn mình lớn lên cũng phải dạn dĩ, mạnh mẽ. Vì vậy, từ cấp 2, Vy đã học võ vovinam. Môn giáo dục quốc phòng trở thành môn học Vy yêu thích nhất hồi cấp 3. Vy tích cực rèn luyện kỹ năng tháo lắp súng, đi điều lệnh đội ngũ để chuẩn bị cho ước mơ vào Học viện Quân y.
Vy là nữ tân binh duy nhất của Hậu Giang tham gia nhập ngũ 2025
Con đường Vy chọn khá khả quan khi 3 năm THPT đều đạt học sinh khá, giỏi. Tuy nhiên, ước mơ này đành gác lại, vì khi tốt nghiệp cân nặng của Vy chưa tới 50kg, không đạt tiêu chí về sức khỏe. "Gia đình có truyền thống cách mạng nhưng cha mẹ em vẫn tôn trọng, vui vẻ nếu con cái rẽ sang hướng khác. Vì vậy, em quyết định học ngành dược tại Trường CĐ Y tế Cần Thơ. Sau một thời gian, em thấy mình vẫn quá yêu thích màu áo lính, nên khi tốt nghiệp xong là đăng ký tham gia nhập ngũ ngay", Vy bộc bạch.
Vy cho biết, thời sinh viên có 1 tuần tham gia học giáo dục quốc phòng tại Trường ĐH Cần Thơ (khu Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Từ một cô gái quen với lối sống độc lập, Vy đã phải thích nghi với môi trường rèn luyện tập thể, bám sát kỷ cương, căn bản giờ giấc. Vy tâm sự: "Khoảng thời gian này tuy không dài nhưng giúp em trưởng thành, chuẩn mực hơn trong lời nói, cử chỉ, hành động. Sự thay đổi rõ nét nhất sau kỳ học làm bộ đội là em không đi học trễ, sắp xếp thời gian cá nhân hợp lý hơn, tranh thủ xử lý công việc nhanh nhẹn và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả hơn".
Cô gái tốt nghiệp ngành dược sĩ hy vọng có cơ hội được phục vụ lâu dài trong quân đội
Với khát vọng trở thành quân nhân, Vy tìm hiểu nhiều về lịch sử chiến đấu của ông cha trước giặc ngoại xâm để giành lấy hòa bình, bảo vệ nền độc lập. Càng hiểu sự hy sinh của người xưa, Vy càng tự hào. Đặc biệt là gần đây, Vy thật sự xúc động với những người bộ đội cụ Hồ dũng cảm, quên mình lao vào vùng tâm bão số 3 (bão Yagi) để giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai. Nhờ sự chung tay khắc phục của nhiều ngành, trong đó có màu áo lính, những làng quê bị thiệt hại nặng nề trong bão lũ đã gượng dậy ngoan cường. Trong đó, hình ảnh bà con Làng Nủ gác lại nỗi buồn, tươi cười trong gian nhà mới vào dịp tết vừa qua khiến Vy vô cùng ấn tượng và xúc động.
Biết ơn và yêu mến người bộ đội nên Vy rất vui mừng khi đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt hơn khi Vy là nữ tân binh duy nhất trong số 1.280 thanh niên của Hậu Giang tình nguyện nhập ngũ năm nay. "Em rất háo hức đến ngày lên đường tòng quân nên đã có nhiều bước chuẩn bị sớm. Chẳng hạn như học thuộc lòng 10 lời thề và 12 điều kỷ luật trong quân đội nhân dân, đồng thời tự tin với việc xếp nội vụ. Để có sức khỏe dẻo dai trong học tập và rèn luyện, em tranh thủ chạy bộ mỗi buổi sáng. Dù là nữ nhưng em muốn mình phải cứng rắn, mạnh mẽ, bền sức như các bạn nam", Vy bộc bạch.
Vy chuẩn bị trước nhiều kỹ năng để khi bước vào môi trường quân ngũ không bị bỡ ngỡ
Bà Nguyễn Thị Phượng Linh (54 tuổi, mẹ của Vy) cho biết, càng gần ngày con gái lên đường tòng quân thì cảm xúc càng khó tả, bởi trước nay Vy xa nhà lâu nhất cũng chỉ khoảng 2 tuần. Việc Vy tình nguyện viết đơn nhập ngũ được mọi người ủng hộ và ai cũng mong Vy sẽ có cơ hội được ở lại phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. "Mỗi người trong nhà đều có góp ý để khi nhập ngũ thì Vy sẽ không bỡ ngỡ. Với sự tích cực rèn luyện thời gian qua, gia đình kỳ vọng Vy sẽ chân cứng đá mềm trước những thử thách. Sau này trở thành nữ quân nhân sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng giúp dân, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương", bà Linh chia sẻ.
Đồng Tháp rộn ràng Ngày hội Tòng quân
Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, ngày 03/03/2026, 102/102 xã, phường đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Tòng quân năm 2026 trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy khí thế.
05/03/2026Có một mùa xuân bắt đầu từ những lá đơn tình nguyện
Có những mùa xuân bắt đầu rất khẽ. Không ồn ào sắc màu, không rực rỡ hội hè, mà bắt đầu từ những trang giấy còn thơm mùi mực, nơi tuổi 20 đặt bút viết nên lời hứa với Tổ quốc. Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, mùa xuân năm nay nảy mầm từ những lá đơn tình nguyện - nơi khát vọng cống hiến hòa vào mạch nguồn truyền thống cha anh
04/03/2026Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Cao Bằng
Sáng 4-3, trong không khí ngày hội tòng quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao nhận quân tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
04/03/2026“Hương thầm” nhắn gửi từ hậu phương chiến sĩ
Cứ mỗi độ xuân về, đến "mùa tòng quân", những món quà nhỏ, những lời thì thầm nhắn nhủ của người thân, bạn bè trao gửi đến các thanh niên luôn là động lực giúp thanh niên “chân cứng, đá mềm”, vững tâm bước qua Cầu vinh quang, lên đường bảo vệ Tổ quốc.
04/03/2026Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ
Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TPHCM) năm 2026 diễn ra sôi nổi với gần 1.500 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ.
04/03/2026Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang mong tân binh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Chiều và tối 3.3, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN dự đêm Hội trại tòng quân 2026 của xã Long Hòa và phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM.
04/03/2026