Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Niềm vui đầu năm của nữ sinh Vân Kiều

Khởi đầu năm 2025, em Hồ Thị Diệu Châu, học sinh lớp 12A4, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh đón một sự kiện lớn của cuộc đời. Sau nhiều nỗ lực, nữ sinh người Vân Kiều vừa vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18.
08/01/2025 07:19 14986

Em Hồ Thị Diệu Châu chăm chỉ học hành - Ảnh: T.L

Ngày 2/1/2025, Chi bộ Trường PTDTNT tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho em Châu, ông Hồ Văn Dòi - ba của em đã vượt gần 100 km từ xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh về xuôi, vào tận thị xã Quảng Trị để trực tiếp chúc mừng con gái. Đối với ông Dòi, đây là sự kiện đặc biệt của gia đình. Không phụ sự kỳ vọng, con gái ông đã nối bước ông bà, ba mẹ, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Giờ đây, gia đình tôi đã có 3 thế hệ đảng viên. Hôm nghe tin con được kết nạp Đảng, vợ chồng tôi không ăn cơm mà vẫn thấy no cái bụng”, ông Dòi nói.

Nhắc đến ba và các thành viên khác trong nhà, Diệu Châu khẳng định, nếu thiếu đi sự yêu thương, ủng hộ từ gia đình, có lẽ em khó đi đến ngày hôm nay. Cũng như bao cô cậu bé vùng cao, Châu sinh ra, lớn lên với những khó khăn, thiếu thốn. Thương con, ba mẹ Châu đã chở che, gánh vác phần nào những lo âu. Lúc bé, hễ có mưa lớn, ba lại thu xếp công việc cõng Châu trên lưng để vượt suối đến trường. Mỗi lúc như thế, ba thường kể cho Châu câu chuyện vì sao người Vân Kiều mang họ Hồ; niềm vui ngày vào Đảng; những tấm gương đảng viên tiêu biểu... Cứ thế, “hạt mầm” của Đảng nảy nở trong em.

Biết ba mẹ đặt nhiều niềm tin cho mình nên Diệu Châu rất chăm chỉ học tập. Em là gương mặt nổi trội ở trường tiểu học, thường xuyên được tuyên dương, khen thưởng. Đó là lý do giúp Châu thuận lợi bước vào Trường PTDTNT huyện Vĩnh Linh. Từ đây, cô bé Vân Kiều làm quen với cuộc sống xa gia đình, bản làng. Buổi đầu, có những ngày Châu chỉ muốn được chạy về nhà để vơi đi nỗi nhớ. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến ba mẹ, em lại có thêm động lực. Châu yêu hơn trang sách và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhờ thế, cánh cửa đến với Trường PTDTNT tỉnh rộng mở đối với em.

Tuy đã quen với cuộc sống xa nhà nhưng môi trường học tập mới vẫn đặt ra cho Diệu Châu nhiều thử thách. Ở bậc THPT, em phải làm quen với những áp lực lớn và mục tiêu cao hơn. Ngoài học tập, Châu còn tự nhủ mình phải rèn luyện kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Vì vậy, em luôn phải sắp xếp thời gian biểu hợp lý, khoa học.

Trong thời gian này, điều khiến nữ sinh người Vân Kiều ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều thầy cô, bạn bè. Châu kể: “Có lần, em bị sốt nặng. Giáo viên chủ nhiệm đã mua thuốc, mua cháo đến cho em. Các bạn ở ký túc xá cũng thường xuyên túc trực, chăm sóc. Đó là kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên”.

Sống, học tập trong môi trường tốt, Châu càng có động lực hơn để đèn sách. Hai năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Dù yêu thích và có thế mạnh ở môn Toán nhưng Châu vẫn nỗ lực học đều tất cả các môn để tích lũy cho mình nhiều kiến thức nhất. Mới đây, em vinh dự nhận học bổng Hiroshima, Nhật Bản. Không những thế, Châu còn thường xuyên được tuyên dương nhờ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Những nỗ lực và kết quả ấy đã góp phần giúp em được “chọn mặt gửi vàng”, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Vào Đảng ở tuổi 18 là ước mơ của không chỉ riêng em mà còn nhiều học sinh khác. Em rất vui khi điều mình mong mỏi từ lâu đã trở thành hiện thực”, Châu bộc bạch.

Chia sẻ về đảng viên 18 tuổi vừa được kết nạp, thầy Trần Viết Đức, Bí thư Đoàn Trường PTDTNT tỉnh cho biết, em Châu là một tấm gương sáng để bạn bè noi theo. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, em còn hội tụ nhiều đức tính tốt khác như: lễ phép, hòa đồng, khiêm tốn, biết giúp đỡ mọi người...

Đặc biệt, Châu rất tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của đoàn trường, nhà trường. “Hy vọng Châu sẽ phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của người đảng viên tuổi 18. Chúng tôi luôn dõi theo, ủng hộ và tin tưởng rằng em sẽ gặt hái thêm nhiều thành công”, thầy Đức nói.

Theo Báo Quảng Trị

aaa

aa

25/02/2026

Khi người trẻ đua nhau triển lãm

Chưa khi nào, ở Đà Nẵng lại bắt gặp nhiều triển lãm của người trẻ đến thế. Mỗi triển lãm mở ra một khung cửa nghệ thuật mới mẻ và cách nhìn nhận về cuộc sống đa chiều, đầy cảm xúc.

05/01/2026

Đông ấm yêu thương đến với vùng cao Quảng Ngãi

Giữa tiết trời giá lạnh vùng cao Kon Plông, chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 với chủ đề “Đông ấm yêu thương” đã mang những phần quà thiết thực và hơi ấm nghĩa tình của tuổi trẻ Quảng Ngãi đến với người dân, học sinh còn nhiều khó khăn.

30/12/2025

Nhóm bạn trẻ xây mái ấm cho người vô gia cư

Vài năm trước, câu chuyện nhóm bạn trẻ tại Hà Nội tự bỏ tiền thuê nhà đón người vô gia cư về ở từng gây xúc động mạnh trong dư luận. Bốn năm sau, họ vẫn tiếp tục khởi công xây dựng một trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người già neo đơn, người vô gia cư và trẻ em mồ côi, một lựa chọn không còn mang tính thử nghiệm, mà là cam kết lâu dài.

26/12/2025

Noel không chỉ nhận quà, mà còn là sự sẻ chia

Khắp nơi, không khí Giáng sinh đang rộn ràng lan tỏa qua những hoạt động gắn kết yêu thương dịp cuối năm.

24/12/2025

Thanh niên Hà Tĩnh chung tay làm 'bom hạt giống' để tái sinh rừng

Mô hình làm "bom hạt giống" không chỉ góp phần tái tạo rừng, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

22/12/2025