Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Những nữ sinh tự vươn lên trong cuộc sống

Nhờ nghị lực và quyết tâm, nhiều nữ sinh đã có những bước đi vững vàng trong cuộc sống.
26/11/2012 05:58 1870
Phong bì tặng mẹ

Đã nhiều tháng nay, niềm vui của Nguyễn Thị Giang (SV năm thứ 3 Học viện Báo chí tuyên truyền) là mỗi lần về quê là đem tặng mẹ chiếc phong bì, bên trong chưa toàn bộ lương gia sư một tháng của mình.

Nhà thuần nông, bố mẹ Giang chưa bao giờ biết đến đồng “lương” đặt trang trọng trong phong bì bao giờ. Vì thế, nhận tiền của con, bố mẹ cô rất tự hào. Những món tiền nếu không được tiêu đến, mẹ Giang sẽ cất thật kỹ trong ngăn tủ, khóa lại. Còn nếu bất đắc dĩ phải tiêu tiền, thì thể nào mẹ cũng giữ lại phong bì.

Giang cho biết, bắt đầu từ năm nhất cô đã có “lương” từ việc đi gia sư và nhuận bút viết báo. Đến nay, khi học năm thứ ba, Giang không còn phải nhận viện trợ từ gia đình nữa. Những đồng tiền thơm thảo của cô nữ sinh báo chí đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Còn Hà Thị Oanh (SV Trường CĐ Mẫu giáo TW) kể, lần đầu tiên cầm 580.000 đồng tiền lương của một tháng trời làm phục vụ bàn sau khi bị ông chủ trừ đầu, trừ đuôi.

 Cô giáo mầm non tương lai Hà Thị Oanh đang chuẩn bị dụng cụ thực hành

Ngay trong ngày, Oanh tức tốc bắt xe về quê thăm mẹ. Ngủ với mẹ một đêm, ríu rít khoe với mẹ những đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được, Oanh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng từ đó, Oanh bắt đầu sống tự lập, chia sẻ được gánh nặng kinh tế cùng bố mẹ.

Gặp Oanh, ít ai ngờ, cô nữ sinh sở hữu gương mặt mảnh mai, xinh xắn này lại có một nghị lực mạnh mẽ đến thế. Oanh kể: "nhà em trước kia không quá nghèo, nếu không muốn nói là khá giả. Nhưng cách đây vài năm, bố mẹ làm ăn sa sút, cuối cùng thì phá sản. Bố phải đi lái xe thuê, còn mẹ làm công nhân cầu đường, công việc nặng nhọc mà đồng lương chẳng đáng là bao".

Hiểu những lo toan của bố mẹ, Oanh tự nhủ phải gắng đỗ ĐH, gắng tìm việc tự nuôi mình nếu được ra Hà Nội.

Giờ đây, khi đã tích lũy được kha khá kỹ năng ứng xử trong nghề phục vụ bàn cũng là lúc Oanh nhận thấy sự kiên nhẫn, khả năng nắm bắt tâm lý trong chuyên môn của mình tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, những tháng ngày đi thực tập trước mắt, Oanh khá tự tin.

Nhận ra rằng, “làm việc, theo cách này hay cách khác đều mang đến những ích lợi bất ngờ” là điều mà “cô giáo tương lai” vô cùng tâm đắc.

Biến mơ ước thành hiện thực

Không chỉ những nữ sinh nhà nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn mới phải vất vả bươn trải làm thêm. Nhiều bạn dù gia đình có điều kiện vẫn sẵn sàng “vượt sướng” đón nhận mọi khó khăn, thử thách.

Nguyễn Thị Vinh – nữ sinh quê thanh hóa Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thương mại Hà Nội là một người như thế.

Nguyễn Thị Vinh đang nấu ăn tại nhà trọ

Điều kiện gia đình khá giả, tuy không phải lo lắng về chuyện kinh tế, được mẹ chiều chuộng nhất mực, nhưng khi ra Hà Nội học, Vinh vẫn khao khát đi làm thêm: làm PG, người mẫu, lễ tân… có ai giới thiệu công việc nào phù hợp là Vinh đồng ý.

Không có xe máy, không đi được xe buýt, Vinh cần mẫn đạp xe đi làm, mỗi ngày hàng chục cây số. Cô còn chủ động đăng ký khóa học đào tạo MC, tham gia diễn xuất, đóng phim… Bên cạnh đó, Vinh còn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện ở trường, lớp khiến nhiều bạn bè trong lớp tròn mắt ngưỡng mộ.

Cô cho biết, thu nhập làm thêm hằng tháng của mình trung bình từ 3 - 5 triệu đồng. Số tiền này Vinh đang dành dụm để mua một chiếc xe máy.

“Mẹ em hằng tháng vẫn chu cấp đầy đủ và không đồng ý cho em đi làm. Nhưng em muốn đi để tự tin hơn, rèn luyện những kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho bản thân…” – Vinh chia sẻ.

Kỳ thực, Vinh rất yêu thích lĩnh vực truyền thông. Hai năm liền thi ĐH, Vinh sống chết chọn khoa Báo chí truyền thông nhưng thi trượt. Đã định rẽ ngang sang học kế toán tại một trường Quốc tế, cuối cùng, Vinh nhận ra ngành học thực sự không phù hợp.

Cô bỏ học để thi vào ngành Marketing thương mại – CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội. Dù mới học năm đầu, song Vinh cảm thấy hứng thú, hơn nữa, lịch học hợp lý nên cô sắp xếp được nhiều thời gian để vừa học, vừa làm.

“Có nhiều con đường để thực hiện một giấc mơ. Em muốn thực hiện giấc của mình thông qua những trải nghiệm làm việc trước, sau đó sẽ học hỏi và tìm hiểu thêm kiến thức lý luận. Em tin rằng những kinh nghiệm thực tế sẽ giúp ích rất nhiều, chỉ cần mình kiên trì, nỗ lực” – Vinh chia sẻ.

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026