Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Lạng Sơn: Hành trình về nguồn ‘‘Theo dấu chân những người Anh hùng’’

Web.ĐTN: Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Tỉnh đoàn Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2017; Bí thư các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đã tổ chức hành hương về nguồn đến với những địa chỉ đỏ - nơi giáo dục truyền thống lòng yêu nước.
12/07/2017 09:30 602

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn công tác dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đến với mảnh đất Quảng Bình, Đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng niệm tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị đại tướng mà tên tuổi gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Nơi Đại tướng lựa chọn an nghỉ sau khi qua đời là địa danh Vũng Chùa - Đảo Yến dưới chân Đèo Ngang - con đèo “đệ nhất hùng quan”, địa giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, nơi có phong cảnh hữu tình, thơ mộng và kỳ vĩ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động về nguồn, đoàn công tác đã đến thăm nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sỹ. Dưới tán cây Bồ đề các đồng chí trong đoàn đã được ôn lại những trang lịch sử hào hùng. Rời nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đoàn tiếp tục di chuyển đến với nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng vạn người con yêu nước đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất Quảng Trị và nước bạn Lào trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nếu như Nghĩa trang Đường 9, Trường Sơn và các Nghĩa trang liệt sỹ khác, mỗi liệt sỹ đều có một nấm mồ, một tấm bia dù là chưa có tên thì Thành cổ Quảng Trị lại được ví như một nghĩa trang không nấm mồ, tất cả được ghi nhớ tại một nấm mồ chung. Trong cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt (28/6 đến 16/9/1972), đến nay vẫn chưa có một con số cụ thể công bố có bao nhiêu người hy sinh nhưng tất cả các anh ra đi khi mái tóc còn xanh với tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Nhiều người không còn nguyên vẹn hình hài, máu xương các anh hòa chung vào đất để dựng nên tượng đài về khát vọng độc lập. Chính vì vậy, khi đoàn được nghe thuyết minh, đặc biệt là lá thư viết 3 tháng trước ngày mất của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, bấy giờ đang là sinh viên năm thứ tư của Đại học xây dựng Hà Nội gửi cho mẹ già, các anh chị em trong nhà và người vợ mới cưới được đọc, nhiều người trong Đoàn không kìm được nước mắt. Cái chết dường như đã được báo trước, anh ra đi trong tâm thế có thể không có ngày trở về. Bức thư đầy xúc động nhưng không hề bi lụy, là một bài học đối với thế hệ mai sau về tinh thần sống bất diệt của lớp thanh niên giàu hoài bão, lý tưởng.

Rời Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác đã đến thăm Vĩ tuyến 17 và trở về thắp hương Đài tưởng niệm và nhà thờ của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên,  người chiến sỹ cộng sản chưa đầy 20 tuổi đã hiến dâng đời mình cho cách mạng, nêu cao tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước trong lịch sử Đảng ta và lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành tấm gương chói lọi cho các thế hệ thanh niên noi theo. Câu nói bất hủ của anh “…Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác...” đã trở thành lý tưởng sống, vũ khí chiến đấu của thanh niên Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua.

Ngược về với những đóa hoa bất tử - Ngã ba Đồng Lộc nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã ngã xuống trong lòng đất mẹ khi các chị mới mười tám, đôi mươi, các chị đã ra đi gửi lại tuổi thanh xuân của mình để dệt nên gấm vóc Việt Nam, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. 49 năm về trước, nơi đây được mệnh danh là “tọa độ chết”, là “túi bom” mà đế quốc Mỹ thả xuống, nhằm ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam. 10 cô gái thanh niên xung phong anh hùng, những cô gái bất tử bên dòng sông La đã hóa vào đất đá, tên của các chị đã hóa thành tên chung: “10 Cô gái Ngã ba Đồng Lộc”, đại diện cho hàng trăm, hàng nghìn người từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trên mảnh đất này. Những giọt máu trong trắng của các chị đã thấm sâu vào đất mẹ, góp phần xây dựng lên biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Các chị thực sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi về sau noi theo, để sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các chị.

Qua chuyến hành trình về nguồn đầy nghĩa này, đã để lại trong lòng mỗi thành viên trong đoàn những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thắp sáng trong tim mỗi cán bộ Đoàn ngọn lửa thiêng liêng, tự hào dân tộc. Tuổi trẻ Lạng Sơn quyết tâm xung kích trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về những hy sinh mất mát của hàng triệu anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc hôm nay và nguyện sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc mà các anh, các chị đã giành lại cho lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam học tập và noi theo để luôn xứng đáng với lời Bác dạy thanh niên “Đâu cần thanh niên có – Đâu khó có thanh niên”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

 Sáng 5/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại một số trường học và trao các suất quà cho những học sinh có thành tích nổi bật.

05/09/2026

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến

Học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

04/09/2026

Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".

03/09/2026

Từ địa đầu Đông bắc đến cực Nam: Nhịp Quốc ca trong ngày Tết Độc lập

7 giờ sáng 2.9, Quốc ca vang lên ở nhiều điểm trên cả nước. Khoảng cách địa lý được nối lại trong một thời khắc chung, dưới một lá cờ chung. Từ Bắc vào Nam, người trẻ cùng hướng về Tổ quốc – bằng niềm tự hào và khát vọng dựng xây đất nước. 

03/09/2026

Độc đáo Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên thuyền đánh cá

Các đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) chọn một chiếc thuyền cá ở cửa biển làm nơi chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', gửi gắm tình yêu Tổ quốc nhìn từ biển. 

03/09/2026

Tuổi trẻ Thủ đô chung nhịp đập 'Triệu trái tim yêu Tổ quốc'

Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.  

02/09/2026