Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Khát vọng tuổi trẻ

Họ là những đảng viên lứa tuổi 20, đến với Đảng bằng lý tưởng trong sáng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp chung, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương.
13/06/2011 08:40 2503
Họ là những đảng viên lứa tuổi 20, đến với Đảng bằng lý tưởng trong sáng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp chung, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương.


Đảng viên trẻ quận Tân Bình cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1. Phan Lê Huy Hoàng, 20 tuổi, Phó Bí thư Đoàn phường 3, quận Tân Bình luôn tự hào vì mình có một sinh nhật đúng vào ngày thành lập Đảng 3-2. Do có sự trùng hợp ngẫu nhiên này nên ngay từ nhỏ Hoàng đã tìm hiểu khá kỹ về lịch sử Đảng. Trong gia đình Hoàng có người cậu ruột là đảng viên, luôn sống rất mẫu mực nên Hoàng xem là thần tượng của riêng mình. Nhờ vậy, mỗi khi gặp khó khăn, Hoàng đều đến nhờ cậu gỡ rối.

Người cậu thường xuyên căn dặn Hoàng: “Thế hệ đảng viên trước đây đã phải hy sinh bao xương máu mới có được ngày hòa bình hôm nay, do đó lớp trẻ như cháu cần phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với lớp đảng viên trẻ đi trước…”. Nghe lời cậu, Hoàng đã lao vào công việc mà không quản mọi khó khăn.

Nhờ có tinh thần dấn thân ấy mà Hoàng được mọi người yêu quý và được giới thiệu vào Đảng. Cuối năm 2010, Hoàng vinh dự được kết nạp Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. Hoàng tâm sự: “Hôm làm lễ kết nạp Đảng, mẹ em đã đến dự. Thật tình, lúc đứng dưới cờ Đảng và thề suốt đời trung thành với Đảng, em thật sự xúc động và tự nhủ sẽ sống xứng đáng…”.

Kể từ ngày vào Đảng, Hoàng trưởng thành hẳn lên và luôn sống gương mẫu, có trách nhiệm với mọi người. Đến nay, Hoàng đã phát hiện và giới thiệu 11 thanh niên ưu tú với tổ chức Đảng; giới thiệu việc làm cho nhiều thanh niên nghèo khác, góp phần đưa phong trào Đoàn tại địa phương ngày càng lớn mạnh.
 
2. Lê Nguyễn Thuận An, 24 tuổi, Bí thư Đoàn phường 1, quận Tân Bình tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội từ nhỏ. An đam mê công tác Đoàn đến nỗi không dứt ra được, vì thế hễ ở đâu cần thanh niên, An đều có mặt đầu tiên. Cũng vì vậy, mỗi khi nhắc đến nhân tố tích cực, mọi người sẵn sàng đề cử An.

An bộc bạch: “Mỗi khi làm được việc có ích cho mọi người, em cảm thấy rất hạnh phúc…”. Ngày An được giới thiệu vào Đảng, cô không khỏi hồi hộp và tự hào. Cô càng nỗ lực công tác tốt hơn và dấn thân không mệt mỏi vào các công việc xã hội.

Việc An trở thành đảng viên là sự kiện trọng đại đối với gia đình và bạn bè vì An là đảng viên đầu tiên của cả dòng họ. Tương tự, chàng trai Đặng Hữu Quang, 27 tuổi, Bí thư Đoàn phường 11, quận Tân Bình đến với Đảng như một cơ duyên. Hoàn thành NVQS trở về, Quang thi vào một trường cao đẳng. Sau khi học xong, Quang ra phường xin làm công tác Đoàn.

Có dịp gần gũi thanh thiếu niên, Quang càng hiểu họ hơn và thấy trách nhiệm thật nặng nề. Quang không cho phép mình làm ngơ trước những nguyện vọng chính đáng của thanh niên như nhu cầu học tập, mưu sinh lập nghiệp, vui chơi giải trí… Do đó, khi đã nắm bắt kỹ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, Quang liền đề xuất cấp trên có biện pháp giải quyết kịp thời.

Những thanh niên nghèo thiếu vốn làm ăn, chưa có việc làm đã được Quang đề nghị phường cho vay vốn và giới thiệu việc làm ổ định. Riêng những thiếu niên nghèo có nguy cơ bỏ học, Quang đề nghị nhà trường ưu tiên miễn giảm học phí. Nhiều thanh thiếu niên vượt khó đã thầm biết ơn Quang như một người thủ lĩnh tuyệt vời.

3. Đảng viên trẻ Lê Thị Ngọc Uyên, 23 tuổi, đến với Đảng bằng động lực mãnh liệt mà không phải ai cũng có. Cô tâm sự: “Ông nội em là liệt sĩ, cha em là bí thư chi bộ, vì vậy em luôn xác định rõ mình phải tiếp nối cho được truyền thống cách mạng của gia đình. Vì thế, em lao vào học tập, phấn đấu…”.
Chính vì vậy, bất cứ lĩnh vực công tác nào, Uyên cũng tham gia một cách nhiệt tình. Bằng hành động gương mẫu của mình, Uyên đã thuyết phục được nhiều người hiểu đúng về Đảng và tự nguyện đến với Đảng.

Đảng viên trẻ Lê Thị Kim Vân, hiện là chấp hành viên Chi cục Thi hành án quận Tân Bình. Cô luôn khao khát đến với Đảng với mục đích trong sáng là được cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Là một đảng viên trực tiếp thực thi pháp luật, Vân luôn xác định rõ: Mỗi khi xử lý bất cứ công việc gì, đều phải giải quyết sao cho có tình, có lý. Nhờ vậy, tuy mới vào nghề nhưng Vân đã hoàn thành được khối lượng công việc không nhỏ và được người dân yêu mến.

Chưa chịu hài lòng với những gì đạt được, Vân vẫn đang tiếp tục rèn luyện, phấn đấu với ước mong là được đóng góp công sức nhiều hơn nữa cho xã hội.

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026

Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.

06/07/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị 

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

30/06/2026

Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

29/06/2026

Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu

Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông. 

29/06/2026