Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Kết nối với Đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn

Web.ĐTN: Người trẻ tuổi nhất đại hội Đoàn toàn quốc được Ban tổ chức đo chính xác số tuổi là: 15 tuổi 11 tháng. Đó là Đỗ Dương Minh Anh, lớp trưởng lớp 10 Chuyên Anh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
11/12/2012 02:36 2739
a
Đỗ Dương Minh Anh
Thủ lĩnh của các thủ lĩnh nhỏ tuổi

Đại biểu 9X này sinh ngày 19-1-1997. Dù nhỏ tuổi nhưng thành tích của cô bạn không nhỏ. Các “chức vụ” mà bạn này đã trải qua là: chi đội trưởng nhiều năm liền, liên đội phó và cả liên đội trưởng (chức vụ mà các bạn thường gọi là thủ lĩnh của các thủ lĩnh nhỏ tuổi). Cô bạn này đã từng có mặt trong các cuộc thi đình đám “Tập trung trí tuệ - Trạng nguyên tương lai” hay “Olympic Tiếng Anh thành phố Hà Nội”. Minh Anh là thủ khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Chu Văn An và là 1 trong 10 gương mặt trẻ ưu tú tại Đại hội Đoàn Tp Hà Nội. Cô bạn này cũng là đại biểu trẻ nhất tại Đại hội Đoàn của Thủ đô.

Hãy xem cô bạn này chia sẻ thế nào về quan niệm là “một thủ lĩnh” nhé. Minh Anh quan niệm: “Một thủ lĩnh không chỉ cần cái uy, mà còn cần có lòng tin vào những người trong tập thể, có sự thấu hiểu những thành viên trong một đội, để có thể gắn kết cả đội với nhau một cách bền chặt. Thủ lĩnh còn phải có đầu óc tổ chức tốt để phân công công việc hợp lí, có giải pháp sắp xếp thời gian tốt nhất, và không được tham công tiếc việc”.

Minh Anh cũng mong muốn rằng: Khi tham dự đại hội Minh Anh sẽ được giao lưu, làm quen với những anh chị đoàn viên kì cựu để học hỏi được kinh nghiệm trong công tác Đoàn cũng như những kĩ năng lãnh đạo.

Hãy cố bay tới mặt trăng

Một trong những sở trường của cô lớp trưởng lớp 10 Chuyên Anh này là khả năng tiếng Anh rất tốt. Minh Anh chia sẻ: Học tiếng Anh không chỉ cần ngữ pháp, mà còn cần học cách áp dụng vào thực tế. Có những mẫu câu có thể dùng được trong văn viết, nhưng không phù hợp cho văn nói, hoặc phù hợp trong sinh hoạt đời thường, nhưng không thể sử dụng trong văn viết hoặc trong những trường hợp trang trọng. Cách duy nhất để biết áp dụng cho phù hợp là đọc sách báo, nghe tin tức, xem phim bằng tiếng Anh, thậm chí nhạc tiếng Anh cũng rất tốt.

Với Minh Anh, việc học chưa bao giờ là thụ động. Minh Anh luôn chủ động ghi lại những gì mình thấy cần thiết, tìm ra những điểm hay trong các môn học để mình có thể học mọi thứ bằng sự yêu thích thậm chí là ham thích.

Các bạn học sinh và ngay cả sinh viên bây giờ dù đã được trang bị khả năng ngoại ngữ tốt nhưng thực sự vẫn còn thua kém so với các bạn đồng trang lứa ở các nước khác. Minh Anh đã từng tham gia giao lưu với học sinh trường SST Singapore và trường Trung học Quốc gia Singapore. Minh Anh vẫn giữ liên lạc với các bạn đặc biệt là cô bạn bằng tuổi Katherin.

So với các bạn đó, điều mà teen Việt đang “chậm” chính là sự tự tin và chủ động thể hiện bản thân mình và cách áp dụng lý thuyết vào thực tế. Trong trường học của các bạn Sing, những kiến thức học được trong sách vở được áp dụng ngay vào các bài thực hành có tính thực tiễn cao. Trong buổi giao lưu sinh hoạt tập thể, các bạn nước ngoài rất nhanh chóng hòa nhập vào tập thể và hăng hái tham gia tất cả các hoạt động, tự tin lên giới thiệu về ngôi trường đang theo học, thể hiện được rất rõ cá tính của mình.

Minh Anh tâm đắc nhất một câu trong bài hát của Les Brown: "Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars". Câu hát đó có thể tạm dịch là "Hãy cố bay tới mặt trăng, kể cả nếu không chạm tới, bạn vẫn sẽ “hạ cánh” giữa những vì sao".

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026