Bà Nguyễn Thị Nhiếp chia sẻ: “Tôi đã từng ước ao được đưa học sinh của mình đi thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sỹ Đường Chín, thành cổ Quảng Trị… Các con sẽ cất lên bài hát Quốc ca giữa hàng vạn cuộc đời mãi mãi tuổi 20, quên mình vì ngày hôm nay. Các con sẽ hiểu hát Quốc ca thiêng liêng đến nhường nào”.
Dù thời tiết không ủng hộ nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, học sinh giáo viên nhà trường vẫn hào hứng với buổi sinh hoạt đặc biệt này.
“Các con chỉ có thể thành công khi các con tự cố gắng. Các con cần biết thế hiện trước từng có lý tưởng cao cả "là người tôi sẽ chết cho quê hương". Trong thời kỳ hôm nay các con hãy là người sống cho quê hương của chúng ta, sống cho chân thành và tiến bộ” – Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp nhắn nhủ học sinh của mình.


