Dẫn đầu đoàn công tác có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Phó trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, Phó trưởng đoàn công tác, Trưởng đoàn hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương".
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm trò chuyện cùng các chiến sĩ đảo Trường Sa
Đến đảo Trường Sa, điểm đảo thứ 6 trong hành trình, ấn tượng đầu tiên là đoàn đại biểu đã không phải di chuyển bằng ca nô, mà đi thẳng vào đảo bằng cầu cảng. Bước chân tới đảo, hiện ra trước mắt chúng tôi là một màu xanh ngút ngàn của cây phong ba và bàng vuông, đúng như tên gọi Trường Sa xanh. Trước cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc, dưới bầu trời bao la, đoàn công tác đã tham dự lễ chào cờ và rất ấn tượng với màn diễu binh hoành tráng của các chiến sĩ. Sau đó, đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.
Thượng tá Phạm Thế Nhương, Chỉ huy trưởng đảo, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, đã chia sẻ về tình hình giữ gìn chủ quyền trên đảo và khẳng định 100% cán bộ, chiến sĩ ở đảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp nhận khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh nhiệm vụ thiêng liêng đó, lực lượng trên đảo còn tham gia cứu hộ, cứu nạn, khám và điều trị cho hàng ngàn lượt ngư dân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm miễn phí và kịp thời giúp các tàu cá đánh bắt hải sản thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Thượng tá Nhương khẳng định thời gian tới tình hình khu vực quần đảo còn nhiều diễn biến phức tạp, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng quân và dân huyện đảo luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống; tiếp tục thực hiện tốt chương trình "Hải quân VN làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".
Trò chuyện với chúng tôi, nhiều chiến sĩ trẻ thuộc thế hệ Z đã bày tỏ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. "Đất liền hãy tin ở chúng tôi" là câu nói mà các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn khẳng định với những ai đến thăm đảo.
Được nghe các cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ và bà con nhân dân trao đổi, chia sẻ về tình hình công tác, được trải nghiệm thực tế đời sống của chiến sĩ, đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết các thành viên trong đoàn đã có được nhiều trải nghiệm mới và nhiều cảm xúc mới, mà điểm chung nhất là sự tự hào.
"Tự hào vì cán bộ, chiến sĩ của chúng ta luôn vững vàng, kiên trung, dũng cảm, sẵn sàng vượt qua phong ba, bão tố, gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ khắc phục điều kiện khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cả trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của đất nước trên biển; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng… Những kết quả, thành tích đó đã góp phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đồng chí Nguyễn Tường Lâm khẳng định.
Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết đó là niềm tự hào vì Tổ quốc VN có những người con ưu tú đang hằng ngày, hằng giờ chắc tay súng giữ vững biển trời, biết bao người đã anh dũng ngã xuống để giữ vững từng tấc đất, từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, chúng ta vững niềm tin chắc chắn sẽ giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của đất nước trên biển, vì hòa bình, ổn định của đất nước trong khu vực.
Buổi giao lưu văn nghệ của đoàn công tác số 10 với cán bộ, chiến sĩ ở đảo Trường Sa
Tại đảo, đoàn đại biểu và các văn nghệ sĩ đã có các hoạt động giao lưu và biểu diễn văn nghệ với nhiều chương trình hấp dẫn, sáng tạo, thu hút đông đảo bà con nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, có một tiết mục ấn tượng là trình diễn 33 bộ áo dài mang tên các đảo ở quần đảo Trường Sa, do các đại biểu tham gia đoàn công tác biểu diễn.
"Tôi cũng như tất cả các thành viên trong đoàn, nhất là các anh chị em văn nghệ sĩ, đại biểu tham gia biểu diễn hôm nay, mong muốn thông qua lời ca, tiếng hát, điệu nhảy, vở kịch và các tiết mục trong chương trình gửi những tình cảm thân thương nhất từ khắp mọi miền Tổ quốc đến với biển đảo thân yêu; để gửi gắm thông điệp rằng Trường Sa dù có xa cách về địa lý nhưng rất gần, bởi trong trái tim mỗi người luôn luôn có Trường Sa", đồng chí Nguyễn Tường Lâm gửi gắm.
Kết thúc chương trình tại đảo, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chia sẻ đoàn công tác đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp về Trường Sa, về các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đây. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm mong muốn mỗi đại biểu sẽ là hạt nhân tích cực trong lan tỏa tình yêu biển đảo; tình yêu và niềm tin dành cho lực lượng hải quân nói chung và các chiến sĩ Trường Sa nói riêng. Để sau chuyến công tác của mình, mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các nguồn lực để xây dựng Trường Sa xanh hơn, vững chãi hơn.
Khi tiễn đoàn công tác trở lại tàu, tiếp tục đến với nhà giàn DK1, điểm đến cuối cùng của hành trình, dù cơn mưa đang nặng hạt nhưng toàn bộ các chiến sĩ của đảo vẫn ra âu cảng vẫy tay tạm biệt. Họ cứ đứng mãi, hát vang bài ca Hát mãi khúc quân hành để gửi niềm tin cho những người ở đất liền và hô vang "Trường Sa yêu đất liền". Đoàn đại biểu cũng rơm rớm nước mắt xúc động hô vang: "Chúng tôi yêu Trường Sa"./.
76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.
15/07/2026Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương
Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.
15/07/2026Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên
Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.
15/07/2026Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'
Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
15/07/2026Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa"
Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
14/07/2026Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026