Cô bé người Mông giàu nghị lực
Có lẽ Dàng Thị Dở, người dân tộc Mông, học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, TP Yên Bái là đội viên dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ quốc lần thứ VIII có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Mẹ mất từ lúc 6 tuổi, bố bệnh nặng, nhà có tới 12 anh chị em, nên Dàng Thị Dở và người anh trai được gửi vào Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái ngay sau khi mẹ qua đời. Dù rất nhỏ nhưng em đã phần nào thấu hiểu cuộc sống khó khăn của gia đình và gánh nặng đè lên vai cha. Chính vì thế, Dở luôn tâm niệm phải cố gắng học tập, vươn lên để thay đổi cuộc sống khó khăn của mình và gia đình mình.
 |
| Dàng Thị Dở tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc tại Hà Nội |
Nhắc về những khó khăn đã vượt qua, Dở chia sẻ: "Những ngày đầu đến Trung tâm, dù rất nhớ nhà, nhớ bố và các anh, chị, em của mình nhưng em hiểu, đó là cách tốt nhất để vơi đi gánh nặng cho cả gia đình, ít nhất là ngày bớt đi được 2 bát cơm... Có những lúc, em thấy buồn, chán nản khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình. Có những bài học khó, không hiểu, em đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, không cố gắng nữa. Thế rồi em lại tự nhủ, từ khi sinh ra đến khi mẹ mất đi và đến tận bây giờ, em đã chịu biết bao cực khổ và đã đều trải qua được thì tại sao lại không cố gắng thêm một chút nữa? Em cố gắng để thay đổi số phận của mình, thay đổi thế hệ của mình".
Với suy nghĩ đó cùng với sự giúp đỡ của các cô, chú trong Trung tâm, Dở nhanh chóng vượt qua những khó khăn ban đầu, hòa nhập với cuộc sống mới và trở thành tấm gương sáng của Trung tâm. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập khi 6 năm liền là học sinh giỏi, Dở còn tích cực tham gia vào các hoạt động Đội tại trường THCS Nguyễn Du (TP Yên Bái) và là tấm gương cho các em nhỏ của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái vì sự nỗ lực vươn lên, chăm chỉ học tập và rèn luyện, tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh.
Nói về cô bé giàu nghị lực này, chị Lâm Thị Hoài, cán bộ phụ trách Đội của Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: "Đây là cô bé có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng luôn tràn đầy nghị lực sống, tinh thần lạc quan, vươn lên với mong muốn thay đổi cuộc sống của mình, gia đình mình và làm giàu cho quê hương. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, Dàng Thị Dở còn là gương tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh. Biết được hoàn cảnh của em, Hội đồng Đội tỉnh cũng luôn dành cho em sự quan tâm, hỗ trợ, với mong muốn giúp em có thêm động lực để cố gắng học tốt hơn nữa".
Cậu bé mơ làm giáo viên mỹ thuật
Mồ côi cả cha và mẹ từ lúc hơn 2 tuổi, hiện Hoàng Quốc Thịnh, 13 tuổi, người dân tộc Kháng, học sinh lớp 7C, trường PTDT Nội trú Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La sống cùng bà nội. Với đồng lương hưu giáo viên ít ỏi của bà nội và 360 nghìn đồng trợ cấp, cuộc sống của hai bà cháu Thịnh rất khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể ngăn cản nỗ lực vươn lên, cố gắng thực hiện ước mơ của Thịnh.
 |
| Hoàng Quốc Thịnh |
Được sự động viên của bà nội, từ nhỏ Thịnh đã luôn cố gắng trong học tập để bằng bạn bằng bè. Ngoài giờ học ở trên lớp, Thịnh tranh thủ giờ ra chơi để hỏi thầy cô, bạn bè những bài chưa hiểu. Em luôn tự giác việc học và tìm hiểu kiến thức khi ở lớp cũng như ở nhà. Bên cạnh đó, Thịnh còn giúp bà việc nhà như quét nhà, nấu cơm, rửa bát hay trồng rau, nuôi gà...
Thịnh chia sẻ: "Nhìn các bạn có bố mẹ đưa đón, chăm sóc, đôi lúc em cũng buồn và ao ước mình được sống cùng bố mẹ như bao bạn khác. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn cũng là động lực để em cố gắng vươn lên học tập tốt hơn".
Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng Thịnh luôn phấn đấu học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đội và đạt nhiều thành tích như: học sinh giỏi 5 năm liền; giải Nhì môn Tiếng Việt năm học 2012 - 2013; Giải thưởng Doreamon do hãng SamSung tổ chức; giải Ba Hội thi kể chuyện Bác Hồ; là Đại biểu Đại hội các dân tộc thiểu số; tham gia thi Giai điệu tuổi hồng... Bên cạnh đó, Thịnh là Liên Đội phó phụ trách văn nghệ của trường PTDT Nội trú Mai Sơn.
Dù thích học Toán, nhưng Hoàng Quốc Thịnh lại ước mơ trở thành thầy giáo dạy Mỹ thuật. Em bảo, em muốn tiếp nối nghề giáo viên của bà nội và muốn gửi gắm tình yêu thương gia đình, yêu thương cuộc sống qua những bức tranh. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.
Vượt lên số phận không may mắn, vượt lên hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Dàng Thị Dở và Hoàng Quốc Thịnh không chỉ là niềm tự hào của ngôi trường các em đang theo học mà còn là tấm gương sáng cho các bạn đội viên trong cả nước noi theo.