Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Gặp nữ sinh Việt được báo chí Đức ca ngợi

Thành thạo 5 ngôn ngữ như Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Việt, nữ sinh Vũ Kim Hoàn được tờ Der Spiegel của Đức lấy làm ví dụ về những học sinh gốc Việt học vượt trội các bạn cùng lứa người bản địa.
07/07/2014 17:17 1571
Thành thạo 5 ngôn ngữ như Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Việt, nữ sinh Vũ Kim Hoàn được tờ Der Spiegel của Đức lấy làm ví dụ về những học sinh gốc Việt học vượt trội các bạn cùng lứa người bản địa.

Kim Hoàn hiện học lớp 10 ở trường Romain-Rolland-Gymnasiums, thành phố Dresden .

Xin chào Hoàn, bạn có biết những thông tin về những thành tích học tập xuất sắc của mình ở Đức đã được nhiều tờ báo ở Việt Nam dẫn ra như một ví dụ của sự thành công của người Việt ở khắp năm châu?

Mình cũng mới được biết điều đó. Mình cũng mới từ quê hương Việt Nam sang cách đây 3 tuần và ở quê nhà mình đã được đọc các bài báo đó. Nếu so sánh về mọi mặt với nước Đức thì nước mình có nhiều điểm không bằng nhưng học sinh người Việt ở đây học tốt hơn người Đức và chăm chỉ hơn nhiều.

Được biết Hoàn là một học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập. Vậy những môn học yêu thích của bạn ở trường là gì?

Mình thích nhất môn tiếng Anh và tiếng Pháp. Mình rất thích những môn ngoại ngữ và đặc biệt thích tiếng Anh. Mình cũng thích Toán và Hóa và tiếng Đức vì nó giúp mình rèn luyện được vốn tiếng Đức hàng ngày.

Vào các buổi sáng, mình tranh thủ xem chương trình thời sự của Đức và quốc tế qua truyền hình. Vì vậy mình cập nhật được mọi thông tin giúp cho việc học tập của ở lớp tốt hơn. Cũng nhờ đó, mình có thể hiểu thêm về luật pháp, cũng như phong tục tập quán của nước Đức nơi mình đang sinh sống.

Bên cạnh việc học tập, bạn cũng là một học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội?

Mình là lớp trưởng vì vậy mình dạy các bạn ít tuổi hơn học thêm môn tiếng Anh, tiếng Pháp và Toán. Khi có thời gian rảnh rỗi mình làm hướng dẫn viên trong viện bảo tàng của thành phố…

 Hoàn và những người bạn quốc tế tại Đức

Việc nhận được học bổng  Start-Stipendium Đức chuyên dành cho những học sinh từ lớp 8, gốc ngoại quốc học giỏi, hoạt động xã hội xuất sắc đã có ý nghĩa như thế nào đối với việc học tập của Hoàn?

Qua học bổng này mình đã làm quen được với nhiều bạn ở trong nước Đức, đến từ các nước quốc gia khác nhau trên thế giới. Mình đã được đi tham quan nhiều nơi, được đào tạo học tập nhiều kĩ năng rất hữu dụng trong tương lai. Mình được gặp gỡ, làm quen với nhiều người nổi tiếng. Mình cũng có thể mua sách vở và đi học thêm với tiền mình nhận được mỗi tháng.

Hoạt động kinh kế xã hội ở Việt Nam được Hoàn quan tâm như thế nào?

Mình không có nhiều thời gian để đọc báo chí trong nước nhưng khi có các tin tức mới mình thường được biết thông qua bố mẹ. Bố mẹ mình thường xuyên đọc báo online và xem kênh VTV4.

Gia đình Hoàn đã chuẩn bị những gì cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc?

Do không có điều kiện chuẩn bị nên gia đình mình đặt bánh chưng. Ngoài ra mẹ mình cũng mua đỗ để làm bánh rán. Những thực phẩm truyền thống như măng, miến đủ cả. Đặc biệt Tết này gia đình mình đang chờ đón xem 4 bộ phim Việt Nam sẽ được chiếu tại các rạp chiếu phim của Đức. Vào dịp Tết, mình thường giúp bố mẹ trong việc don dẹp nhà cửa.

Dù đã sang Đức từ khi còn rất bé nhưng cảm xúc của bạn khi dịp Tết cổ truyền của dân tộc?

Mình thấy ngày Tết cổ truyền là một dịp lễ rất vui và đặc biệt nhất trong năm. Tết là dịp để toàn bộ gia đình sum họp. Mình buồn là ở bên Đức mình không thể tổ chức đón Tết với ông bà và họ hàng trong gia đình. Mình sẽ cố gắng về Việt Nam trong một dịp Tết sắp tới để thưởng thức hương vị Tết của quê nhà.

Kim Hoàn duyên dáng trong tà áo dài
 
Cha mẹ bạn chắc hẳn rất quan tâm đến việc giữ gìn truyền thống văn hóa của người Việt ngay trên nước Đức xa xôi?

Bố mẹ đã dạy mình nói tiếng Việt ở nhà khi mình còn rất bé. Tuần nào, mình cũng đi học tiếng Việt để rèn luyện khả năng nói và viết một cách thành thạo.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, những người bạn người Việt của gia đình thường tụ họp để cùng đón một cái Tết cổ truyền ý nghĩa. Vào các dịp Tết Trung Thu, mình cũng được hội người Việt Nam tại Đức tặng các phần thưởng cho thành tích học tập của mình.

Mình cũng hay dịch giúp bố mẹ mình những phần tiếng Đức mà bố mẹ không hiểu. Nhờ vậy, mình cũng hiểu thêm được về tiếng Việt và văn hóa Việt. Thỉnh thoảng mình lại gọi điện về Việt Nam  thăm ông bà, các cô chú. Khi nào có thời gian thì mình chat với các anh chị mình ở Việt Nam.

Khi còn nhỏ, chắc hẳn bạn đã phải học cách thích nghi với môi trường hoàn toàn là các nhỏ quốc tế?

Nghe bố mẹ mình kể lại thì ngày mới sang khi đi nhà trẻ mình toàn dùng tiếng Việt và ra hiệu chân tay để chuyện trò với cô giáo và các bạn. Sau 6 tháng mình mới hiểu và nói được tiếng Đức.

Các bạn người Đức và thầy cô giáo rất quan tâm và đối xử bình đảng vơi mình vì vậy đến bây giờ nghĩ lại mình không thấy một trở ngại hay khó khăn gì trong việc hòa nhập với cộng đồng dân cư ở nước Đức.

Xin cảm ơn Hoàn và chúc bạn một năm mới thành công!
game nau an hay, nhac dj cuc hay, note 4 wallpaper, galax wallpaper, flower wallpaper

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

 Sáng 5/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại một số trường học và trao các suất quà cho những học sinh có thành tích nổi bật.

05/09/2026

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến

Học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

04/09/2026

Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".

03/09/2026

Từ địa đầu Đông bắc đến cực Nam: Nhịp Quốc ca trong ngày Tết Độc lập

7 giờ sáng 2.9, Quốc ca vang lên ở nhiều điểm trên cả nước. Khoảng cách địa lý được nối lại trong một thời khắc chung, dưới một lá cờ chung. Từ Bắc vào Nam, người trẻ cùng hướng về Tổ quốc – bằng niềm tự hào và khát vọng dựng xây đất nước. 

03/09/2026

Độc đáo Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên thuyền đánh cá

Các đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) chọn một chiếc thuyền cá ở cửa biển làm nơi chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', gửi gắm tình yêu Tổ quốc nhìn từ biển. 

03/09/2026

Tuổi trẻ Thủ đô chung nhịp đập 'Triệu trái tim yêu Tổ quốc'

Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.  

02/09/2026

® 2026 Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Giấy phép số: 44/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn Hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet

Địa chỉ: Số 60 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04-62631871 - Fax: 04-62631875

Email: tuyengiaotwd@gmail.com

Lượt truy cập

Đang online: 1194

Tổng lượt truy cập: 30968395