Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Gặp gỡ nữ sinh người mẫu học giỏi Sài thành

Học trường chuyên suốt cấp 2, giành được học bổng nước ngoài, Thùy Liên bước vào nghiệp người mẫu đầy tình cờ. Nhưng dù có nhiều triển vọng với gương mặt và dáng người chuẩn, Liên vẫn chỉ coi đây là nghề tay trái và luôn xem học tập là sự nghiệp hàng đầu.
11/03/2013 02:31 1893

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Đinh Gia Thùy Liên

 

Sinh ngày: 27/02/1990

 

Quá trình học tập:

- 1996 - 2001 : Trường Tiểu học Thanh Đa

- 2001 - 2005 : Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

- 2005 - 2006 : Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

- 2006 - 2007 : Trường THPT Gia Định

- 2007 - 2009 : Du học Hoa Kỳ - Seattle City, Washington State

- 2009 - 2010 : Trường Quốc tế AIS (TP.HCM)

- 2010 - hiện tại: SV trường Quốc tế RIC (TP.HCM)

 

Thành tích:

- Giải nhì thành phố môn Lịch Sử năm lớp 9

- Biết 3 ngoại ngữ  : Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tây Ban Nha

- Hoa hậu qua ảnh 2011

- Top 5 Studio - Ngôi Sao Thời Trang 2010 (Báo 2! tổ chức)

- Top 12 Miss Ngôi sao 2010

- Top 15 Hair model of ManoMano 2010

- Top 20 models Tin Thời Trang 2010

- Từng diễn cho show của báo 2!  và nhiều chương trình, công ty quảng cáo

 

Liên bắt đầu nghiệp người mẫu từ bao giờ
 
Liên bắt đầu nghiệp người mẫu từ bao giờ?

 

Mình là bạn của “hotgirl” Quỳnh Chi từ cấp 1. Trong một lần về thăm Việt Nam cách đây khoảng 3 - 4 năm, Chi đã dẫn Liên đi chụp hình. Sau buổi chụp hôm ấy, mình xuất hiện trên một trang báo và chính thức bắt đầu công việc từ đó.

 

Liên thích công việc này từ hồi nhỏ. Khi sang Mỹ du học, mình cũng thích nhưng không được làm vì luật bên ấy cấm du học sinh làm việc. Hơn nữa, Liên coi việc học là chính nên dù thích cũng không có thời gian để tham gia.

 

Khi kết thúc chương trình học tại Mỹ, mình về Việt Nam luôn. Nhờ lần về trước đó nên Liên cũng quen biết với vài người và được những họ mời theo tiếp công việc.

 
Liên bắt đầu nghiệp người mẫu từ bao giờ
 

Nhìn vào quá trình học tập của Liên, nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một cô gái được học tập ở các trường chuyên như em lại theo đuổi công việc người mẫu. Em nghĩ sao về việc đó?

 

Đúng vậy, rất nhiều bạn bè hỏi Liên điều này nên cũng vì thế mình thấy định kiến người mẫu thường "Chân dài - não ngắn” là hoàn toàn không  chính xác. Bởi kiến thức của một người không thể hiện và khẳng định chỉ dựa trên mẫu hình ảnh mà người ấy tạo ra trên các bài báo. Mà đôi khi người ta theo đuổi công việc chỉ là đam mê.

 

Nhưng trong cuộc sống, không ít người nhận thức được đam mê khác với nghề nghiệp lâu dài của mình. Liên muốn có một tương lai vững bền và chắc chắn, dài lâu. Và trên quan điểm cá nhân mình tự nhận thấy nghề người mẫu không cho em điều đó.

 

Có thể nói, Liên đến với nghề người mẫu như một nơi để học hỏi và thỏa niềm đam mê, đồng thời giải tỏa những căng thẳng của việc học. Mình nghĩ đó là sự kết hợp giữa "vừa học", "vừa chơi" và "vừa làm". Cái quan trọng là mình biết cân bằng giữa học và chơi.

 

Liên cảm thấy tâm hồn mình thư thái, vui vẻ vì được làm mình thích. Đồng thời Liên cũng tiếp nhận được thêm nhiều kiến thức về một lĩnh vực không theo học ở trường lớp. Ngoài ra, Liên cũng được quen biết, gặp gỡ nhiều người và học hỏi thêm nhiều điều hay, rút ra cho bản thân những bài học quý giá mà chỉ có môi trường này mới mang lại cho em.

 
Liên bắt đầu nghiệp người mẫu từ bao giờ
 

Nghĩa là em cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc khi không theo đuổi nghề người mẫu, mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp vậy?

 

Cái đẹp đến từ bên trong tâm hồn mới đáng quý và do người khác cảm nhận được. Đồng ý khi ta có lợi thế về ngoại hình, ta có thể nhận được nhiều cơ hội hơn một chút, có thể dễ thăng tiến, kiếm được nhiều hơn nhờ nhan sắc của mình.

 

Nhưng cũng chính vì vậy, người nào không đủ bản lĩnh rất dễ bị cám dỗ. Bản thân Liên chỉ mong muốn cố gắng hoàn hiện mình để có những cư xử đúng mực, xứng đáng với sự tin yêu từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Mình rất kỹ tính khi chọn lựa nhận lời mời. Duy có một lần bị gặp sự cố khi hợp tác nên Liên cũng tự hứa với bản thân phải thận trọng trong những lần làm việc sau.

 

Liên đã từng tự hỏi mình nếu chỉ dựa vào bề ngoài để được nâng đỡ trong công việc mà không có chuyên môn, thực lực thực sự thì liệu sự nghiệp ấy có vững bền? Rồi sau đó mình cũng tự có câu trả lời và hoàn toàn đồng ý với câu: "Kiến thức là trang sức đẹp và quý giá nhất".

 
Liên bắt đầu nghiệp người mẫu từ bao giờ
 

Liên có cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi sống trong thế giới choáng ngợp bởi sự hào nhoáng nhưng nhiều cạm bẫy không?

 

Khi biết Liên làm model part-time, không ai trong gia đình đồng tình cả nhưng thuyết phục khá lâu nên mẹ đã đồng ý. Ông bà có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn".  Liên chưa bao giờ thấm thía như bây giờ. Mới chập chững bước vào thế giới này, mình rất sợ, không dám tâm sự với mẹ mà chỉ tâm sự với bạn bè thân thiết.

 

Đồng thời Liên cũng tự dặn lòng mình có vượt qua nhiều chông gai mới mạnh mẽ thêm. Cốt lõi là bản lĩnh của chúng ta có đủ lớn để không bị đồng tiền dẫn dắt, làm lu mờ, sa ngã. Liên nghĩ mình may mắn khi có bố mẹ định hướng và được sống, dạy dỗ trong môi trường giáo dục tốt.

 
Liên bắt đầu nghiệp người mẫu từ bao giờ
 

Liên có nghĩ với một cô gái tuổi nghề ngắn, sự phấn đấu trong nghề nhiều cạm bẫy và cạnh tranh khốc liệt như người mẫu khó khăn ra sao? Và cần trang bị cho mình những gì?

 

Ngoài nguy cơ bị lạm dụng tình dục, quấy rối, trong thế giới người mẫu cũng có không ít trường hợp cắt giảm, "ăn chặn" catse, model bị lợi dụng cả "tình" lẫn "tiền".... Tuy nhiên, làng thời trang không hoàn toàn chỉ những gam màu u ám. Nghề gì cũng có kẻ xấu, kẻ lợi dụng, bắt nạt người yếu đuối. Có lẽ, chỉ nên nói rằng giới người mẫu là một nghề có nhiều cám dỗ và rủi ro.

 

Khi gặp những đề nghị khiếm nhã, không đúng đắn, mình luôn thẳng thắn từ chối ngay từ đầu. Liên nghĩ người mẫu rất cần sự tỉnh táo, đủ bản lĩnh để có thể bỏ ngoài tai những lời mời ong bướm, đường mật.

 
Liên có dự định gì trong tương lai
 

Liên có dự định gì trong tương lai?

 

Liên đang học ngành Tài chính và mong được làm việc đúng khả năng của mình. Trên hết là có thể tự chinh phục bản thân theo từng giai đoạn. Sau đó Liên sẽ cố gắng học thêm nếu điều kiện cho phép. Vì kiến thức không bao giờ là thừa mà.

 

Liên đang nhận được lời mời tham gia một cuộc thi tài sắc tại California (Mỹ) vào tháng 8 nhưng đang tìm hiểu thêm thông tin cuộc thi trước khi nhận lời.
 
Hoàng Dung

Hoàng Dung

Hoàng Dung

Hoàng Dung

Hoàng Dung

Hoàng Dung

 

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026