Sống phải có mục đích, lý tưởng
Đường ở đây rất khó đi, anh đi bằng phương tiện gì nào? Lam hỏi tôi sau khi ngồi nghỉ ngơi nhâm nhi ly chè nóng đã làm ấm lại tinh thần. Bằng gì cũng được em. Vậy hãy đồng hành với em theo cách hàng ngày em vẫn làm để cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng và cảm nhận một phần cuộc sống của bà con.
Công tác nơi đây khó khăn nhiều lắm không? Trong hơi thở như đứt đoạn tôi hỏi. Lam vẫn dảo bước không nói rồi đi chậm lại như để chờ tôi và hỏi lại: “Anh lên đây với mục đích gì? Thăm quan? Viết bài? Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng….”. Khi làm bất cứ một việc gì mỗi người đều đặt ra cho mình một đích để hướng tới. Nếu cái đích đó chỉ là công việc tạm thời lúc thất nghiệp, toan tính một dự định mai sau tốt đẹp hơn thì đó quả là một khó khăn.
Với em không phải như thế. Bởi lên đây em mong muốn được cống hiến sức trẻ, rèn luyện ý chí của mình; tuy có vất vả, khó khăn nhưng cái được lớn nhất là bài học, là kinh nghiệm để giúp bà con thay đổi một phần cuộc sống…
 |
Gặp gỡ các gia đình nhắc nhở bà con vui tết không quên lao động sản xuất
|
Lăn mình vào cuộc sống cùng đồng bào
Hơn hai năm lên công tác tại xã La Pán Tẩn để “ba cùng” với bà con nơi đây. Có việc thành công, có việc thất bại và nhiều việc còn đang dang dở nhưng Lam không ngừng học tập và cống hiến với mong muốn góp một phần công sức cùng bà con thoát nghèo.
Không nghe, không nói được thì không thể gần được với bà con. Lam đã tự học tiếng để ngày hôm nay đón nhận tình cảm yêu mến khi trao đổi công việc: Phó chủ tịch có khỏe không? Bà con chuẩn bị cho vụ Đông Xuân đến đâu rồi? Ăn chung một tết rất vui, bà con phải làm xong đồng rồi vui chung một tết nhé!…
Tết của đồng bào bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới dương lịch và kéo dài thậm chí đến tết Nguyên đán khiến sản xuất đình trệ, ruộng đất bị bỏ hoang không ai canh tác. Đây chính là hậu quả của tập quán sản xuất lạc hậu xưa kia và cũng là một phần dẫn đến đói nghèo.
Xuất phát từ vấn đề đó Đảng và Nhà nước đã thực hiện chủ chương vận động đồng bào ăn chung một tết. Ai cũng hiểu và thấy được thời gian vui tết riêng đó tập trung vào sản xuất, vừa có gạo ăn vừa tiết kiệm được tiền của nhưng không phải tất cả người dân đã hiểu và làm theo.
Để chủ chương đi vào cuộc sống, khắc sâu trong tiềm thức của bồng bào, đi đâu, gặp ai Lam cũng thường nói chuyện và phân tích, nhắc nhở bà con chuẩn bị tốt cho vụ Đông – Xuân, không nghĩ đến cái tết riêng đang gần đến.
“Đến nay đồng bào đã làm lúa hai vụ, làm ngô, trồng và bảo vệ rừng, chăn nuôi theo cách mới. Có gần dân, sát dân, hiểu dân mới hay bà con rất tốt, khi hiểu ra ai cũng làm theo” - Lam chia sẻ.
Được phân công phụ trách mảng văn hóa xã, Lam đã thành công khi vận động bà con hướng đến vui chung một tết; cấy lúa, trồng ngô, không thả rông gia súc mà đưa vào khu nuôi nhốt. Tham mưu với cấp ủy hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn 135 xây 300 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 300 hộ khó khăn. Bên cạnh đó còn vận động 12 hộ tự bỏ kinh phí xây nhà tiêu.
Háng Vảng Sinh – Bản La Pán Tẩn cho biết: “Bỏ đất hoang không có thóc, ngô để ăn; vui chơi nhiều trong dịp tết gây lãng phí đói khổ suốt thôi, mình hiểu điều cán bộ bảo rồi”. Sinh còn cho biết thêm: “Bà con giờ không vác cuốc lên nương, không ra khe suối nữa rồi. Xây dựng nhà vệ sinh rất phù hợp, rất hợp vệ sinh”.
Với những nỗ lực của mình Lam đã cùng cán bộ trong xã kết hợp với các tổ chức, nhà trường vận động 100% học sinh khối mầm non, tiểu học; 97% học sinh khối THCS ra lớp. Hiện nay trên địa bàn toàn xã không có cặp vợ chồng sinh con thứ 3; công tác chăm lo sức khỏe của bà con được quan tâm. Đặc biệt, trong chiến dịch tình nguyện hè đã vận động 159 người tuổi từ 15 đến 45 tham gia lớp học phổ cập tiếng phổ thông do Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái tổ chức.
Để vận động bà con ra lớp là một điều rất khó bởi không phải ai cũng có thể tham gia học khi kinh tế còn khó khăn, sự cản trở của những người thân trong gia đình. Đôi khi phải sử dụng các biện pháp vừa thuyết phục, vừa răn đe để duy trì học viên.
Trong cách nói còn ngượng ngịu Sùng Thị Rùa cho biết: “Chồng không cho đi học nhưng cán bộ Lam đã đến vận động ra lớp để học cái chữ, có cái chữ mới hiểu điều cán bộ nói và làm theo cán bộ bảo. Cán bộ bảo không được đẻ nhiều vì đẻ nhiều không còn nương, không có cơm ăn, áo mặc thì càng thêm khổ thôi”.
 |
Phó Chủ tịch xã Nguyễn Thanh Lam (giữa) luôn giành thời gian gặp gỡ, chia sẻ với bà con
|
Mù Cang Chải là khu du lịch của tỉnh, hàng năm lượng khách về thăm quan rất lớn nhưng có một cái khó để níu kéo khách thập phương đó là điều kiện sống của bà con còn quá thiếu thốn. Sau một ngày chiêm ngưỡng vẻ đẹp, khách du lịch không thể trở về trung tâm huyện nghỉ ngơi để tiếp tục cho chuyến hành trình ngày hôm sau.
Làm thế nào để níu chân khách ở lại? Chỉ có một cách duy nhất là đầu tư xây dựng, củng cố trang thiết bị tại chính nhà dân. Mô hình đó đã được áp dụng và mang lại hiệu quả khi hai hộ gia đình tại thôn La Pán Tẩn chấp nhận đầu tư, trong năm vừa qua đã đón tiếp 10 đoàn khách đến thăm quan, lưu trú.
“Đây là thành công nhỏ bước đầu khai thác tiềm năng du lịch sẵn có và cần được nhân rộng nếu bà con được sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, chắc chắn đời sống sẽ đi lên, dần ổn định hơn”.
Sẵn sàng gắn bó với quê hương thứ hai
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” cứ ở nhà thì cảm thấy tất cả đều tốt đẹp. Thực tế cuộc sống mới cảm nhận được cái khó khăn bà con đang trải qua. Làm thay đổi nhận thức của bà con trong cuộc sống và phát triển kinh tế không phải là điều dễ nhưng không phải là không làm được. Và để làm được điều đó cần phải có thời gian. Thời gian để trải nghiệm, để dân tin, dân yêu, dân làm theo những gì Đảng và Nhà nước hướng dẫn.
Nguyễn Thị Thanh Lam đã và đang làm được việc đó sau hơn hai năm kể từ ngày quyết chí lên đường trong dòng nước mắt nhạt nhòa của người mẹ, sự lo lắng của người thân và bạn bè. “Dự án kết thúc, tôi được tổ chức tin tưởng và sắp xếp công việc đàng hoàng hơn, tôi sẽ xin ở lại để tiếp tục giúp đỡ bà con. Tôi đã là người con của gia đình lớn La Pán Tẩn, không có lý gì mình lại bỏ quê mà đi”. Đó là tâm sự của Lam khi được hỏi về ngày dự án kết thúc.
Chia tay, Lam cố nói theo “Anh đừng viết về em nhé vì những điều Lam đang có quá nhỏ bé, dự định của Lam còn nhiều hơn nữa…”. Tôi biết điều Lam đang suy nghĩ và dự định cho tương lai đang được thử nghiệm. Hẹn gặp lại Phó chủ tịch dự án 600 tri thức trẻ một ngày gần đây để được viết về những thành quả mà Lam gặt hái được./.