Tại nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, các đại biểu thanh niên đã dâng hương các liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân những người đã hiến dâng tuổi trẻ, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.
Đại biểu Bùi Thị Thùy Dung, sinh viên Trường ĐH Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa, xúc động: "Lần đầu tiên được đặt chân đến nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, mình vô cùng xúc động và cảm nhận rõ sự hy sinh lớn lao, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ Rừng Sác. Đó là niềm tự hào, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm sống xứng đáng với những gì cha anh đã đánh đổi".
Đại biểu Dung cho biết thêm chuyến viếng thăm đã để lại trong bản thân cô những cảm xúc sâu lắng về lòng biết ơn, sự trân trọng và ý thức gìn giữ giá trị lịch sử.
Đại biểu Lường Văn Đức, chuyên viên Huyện đoàn Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cho biết: "Khi đến đây tôi cảm thấy lòng mình lắng lại, xen lẫn giữa niềm tự hào và sự xúc động. Đứng trước những hàng bia mộ, tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn và thầm lặng của các chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc".
Theo đại biểu Đức, khoảnh khắc ấn tượng nhất là lúc thắp nén nhang trước các bia mộ, khói hương lan tỏa, mang theo những lời tri ân sâu sắc. Đặc biệt, khi được nghe hướng dẫn viên kể về các chiến công oai hùng, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đặc công Rừng Sác. "Điều đó khiến tôi thêm trân trọng về sự hoà bình mà chúng tôi đang được sống, học tập và làm việc như ngày hôm nay".
Sau đó khi viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác đoàn đại biểu đã đến thăm hỏi, tặng quà, giao lưu tại Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.
Những lá thư cũng đã được đoàn đại biểu gửi đến đây, như một món quà tinh thần ý nghĩa. Đại biểu Đinh Thị Ngọc, Tổng phụ trách Đội, TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Binh, cùng các học trò trước đó đã tự tay thực hiện những bức thư để gửi đến các anh, xúc động: "Được chứng kiến tận mắt nơi làm việc, sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, tôi cảm nhận rõ hơn sự gian khó nhưng đầy kiêu hãnh của những người lính mang quân hàm xanh. Hải đội Biên phòng 2 như một biểu tượng của tinh thần cống hiến thầm lặng, của tình yêu quê hương đất nước được thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Khi được lắng nghe những chia sẻ chân tình từ các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển. Họ nói về công việc của mình với ánh mắt sáng, giọng nói đầy nhiệt huyết, bất chấp những khó khăn như xa nhà, thời tiết khắc nghiệt, hay những nguy hiểm luôn rình rập. Sự kiên cường, bình dị ấy khiến tôi thực sự xúc động và càng thấu hiểu giá trị của sự hy sinh thầm lặng để giữ vững bình yên cho Tổ quốc".
Đại biểu Ngọc cho hay quyết định gửi những bức thư và thiệp cho các anh vì muốn nhắn gửi đến các anh những điều đặc biệt: "Tôi muốn các anh biết rằng, ở hậu phương luôn có những tấm lòng đang dõi theo, biết ơn và trân trọng những hy sinh thầm lặng của các anh. Tôi tin rằng, đôi khi chỉ một lời động viên, một nét vẽ hồn nhiên hay một câu chúc giản dị cũng có thể tiếp thêm động lực và niềm tin cho người lính giữa nơi đầu sóng ngọn gió".
Còn đại biểu Nguyễn Thị Nga, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ: "Khi được đến thăm Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh đó là niềm tự hào về quê hương đất nước. Được nhìn thấy vùng trời, vùng biển của quê hương. Mình thấy xúc động và trân trọng, biết ơn sự hy sinh của những chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Và chắc chắn rằng sau chuyến đi này, không chỉ tôi mà tất cả các đại biểu thanh niên đều sẽ nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa để xứng đáng với Huy hiệu Thanh niên làm theo lời Bác treo trên ngực".
Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.
06/07/2026Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
30/06/2026Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
29/06/2026Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu
Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông.
29/06/2026