Trắng đêm trên công trường
23h đêm, tiếng máy móc công trình ầm ầm, lời nói của chỉ huy, tiếng cười nói của công nhân xóa tan không gian tĩnh lặng của núi rừng Tây Bắc. Dưới công trường, hàng nghìn công nhân, kỹ sư không quản nắng mưa, ngày đêm hăng say làm việc để đưa công trình cán đích vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.
![]() |
| : Công nhân làm việc ca 3 tại công trường thủy điện Lai Châu |
Anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1989) quê ở Hà Nội, kỹ sư Ban điều hành dự án thủy điện Lai Châu cho biết: Để công trình sớm hoàn thành các đơn vị trong tổ hợp nhà thầu thực hiện công nhân làm ba ca liên tục. Ca 1 từ 6h sáng đến 14h chiều, ca 2 từ 14h đến 22h đêm, ca 3 từ 22h đêm đến 6 giờ sáng. Ca trước bàn giao xong ca sau mới được nghỉ.
Đêm nay, anh Thắng nhận nhiệm vụ ca làm ca 3. Công việc hàng ngày của anh là kiểm tra tiến độ thi công công trình và giải quyết các tranh chấp giữa các đơn vị xây dựng. Vừa giới thiệu về công trình anh Thắng vừa kể chuyện về bản thân. Học xong khoa kiến trúc công trình của Đại học Phương Đông, với tuổi trẻ muốn trải nghiệm Thắng rời Hà Nội để tham gia những công trình ở các tỉnh miền núi phía bắc. Công trình thủy điện Lai Châu là công trình lớn đầu tiên Thắng tham gia. “Môi trường sống tại công trình thủy điện Lai Châu vô cùng khắc nghiệt, Giao thông đi lại khó khăn, nhiệt độ chênh lệch có khi lên đến 10-15 độ C, gió lốc, mưa rừng dai dẳng cả tuần mới kết thúc… khiến tôi cũng như nhiều công nhân, kỹ sư khi bắt đầu đến với vùng đất này đã có ý định trở lại miền xuôi. Nhưng rồi làm việc ở đây, tôi càng thấy yêu mảnh đất con người nơi đây, muốn gắn bó và có thể đóng góp được sức trẻ của mình xây dựng nó phát triển”, anh Thắng nói.
Trời mưa phùn, dưới cái lạnh của buổi đêm núi rừng Tây Bắc, Chị Nguyễn Thị Thêm (41 tuổi) quê ở Thanh Hà (Hải Dương) thuộc Công ty Sông Đà 5 đang thoăn thoắt bê những cây thép để hàn sắt. “Tôi và chồng cùng làm việc ở công trường này. 2 đứa con thì tôi gửi nhờ ông bà nội ở Thái Bình chăm sóc. Hai vợ chồng không kể nắng mưa đều cố gắng lao động hoàn thành tốt nhất công việc của mình để có tiền gửi về cho gia đình nuôi con cái ăn học, vừa để công trình đảm bảo đúng tiến độ”, chị Thêm nói.
Chị Thêm cho biết, ở công trường không phân biệt nam nữ đều có khối lượng công việc như nhau. Theo sự phân công của đội trưởng, công nhân sẽ chia làm việc theo từng ca khác nhau, giao ca ngay tại công trường.
Anh Nguyễn Xuân Đỉnh, 31 tuổi (quê Thanh Hóa) thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), đang thoăn thoắt thực hiện nhiệm vụ lắp đặt máy, anh Đỉnh cho biết: “Đơn vị chúng tôi đang gấp rút làm ba ca liên tục, không quản nắng hay mưa, đêm hay ngày, các anh em đều cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất phần việc của mình. Đẩy tiến độ công trình nhanh, để có thể phát điện tổ máy số 1 của thủy điện vào cuối năm nay”.
Theo anh Đỉnh ở công trường này khí hậu thường hay nắng mưa thát thường. Khi trời mưa để hoàn thành công việc đúng tiến độ, công nhân, kỹ sư tại đây thường mặc áo mưa để làm việc. Những hôm mưa lớn, để nước mưa không tràn thấm vào vị trí làm việc đơn vị anh phải dùng những chiếc bạt giăng lên, ống hút nước phía dưới được huy động làm việc hết công suất. Còn khi nắng ở đây cũng nắng cháy gia, các khối bê tông, sắt thép tỏa nhiệt ra nóng ran cả người. Anh em ai cũng phải tìm cách thích nghi với thời tiết để làm tốt công việc của mình.
Gần 2h sáng, tiết trời lại càng lạnh hơn. Một số công nhân đang làm việc trên công trường nghỉ bắt đầu giải lao và ăn ít đồ ăn đã chuẩn bị sẵn để nạp thêm năng lượng để tiếp tục làm việc tới sáng.
Anh Lò Văn Xuân, 32 tuổi (quê Điện Biên) công nhân Công ty Sông Đà 7, ăn bữa đêm là hai quả trứng vịt lộn và một hộp sữa. Anh Xuân cho biết: “Thường công nhân ở đây không tính lương theo ngày công mà tính theo sản phẩm. Đơn vị nào càng hoàn thành khối công việc lớn, vượt tiến độ thì lương công nhân càng cao, thưởng càng nhiều. Vậy nên trong đội tôi ai cũng cố gắng trong công việc. Ca 3 là ca đêm vất vả nên mấy anh em trong đội chung nhau lại mua trứng, sữa đem lên công trường để lúc nào đói thì ăn còn có sức làm việc” anh Xuân bộc bạch.
![]() |
| Một góc công trường về đêm |
“Sẵn sàng đón tết ở công trường”
Đó là những lời chia sẻ của nhiều công nhân làm ca 3 trên công trình Thủy điện Lai Châu khi được hỏi về kế hoạch nghỉ tết. Chị Phạm Thị Linh, 37 tuổi (quê Thanh Hóa) công nhân Công ty Sông Đà 7 đã tham gia làm việc ở các công trình thủy điện hơn 10 năm nay. Phút nghỉ ngơi giải lao giữa ca 3 ở công trường, người lấm lết bùn và xi măng chị Linh tâm sự: “Tôi đã đón tết nhiều lần ở các công trường thủy điện. Đợt trước khi làm công trường thủy điện Sơn La tôi đã đón tết 2 lần ngay tại công trường để đảm bảo công việc. Chuyển sang làm việc ở công trình thủy điện Lai Châu, xuân 2013 tôi cũng đã đón tết ngay tại công trường này. Năm nay vì công việc của công ty đang còn nhiều, để đảm bảo tiến độ nên tôi cùng nhiều anh chị em trong đơn vị xác định ở lại công trường đón tết chứ không về quê”, chị Linh nói.
Cũng như chị Linh, anh Hoàng Trung Đức (31 tuổi) quê ở Nghệ An, công nhân Công ty xây dựng Sông Đà 5 đã cùng vợ mình không về tết mà ở lại công trường. “Hai vợ chồng tôi cùng làm việc ở công trường này, con thì gửi ông bà ở quê chăm sóc. Ngày tết thì ai chẳng mong sum vầy cùng gia đình. Nhưng để công trình hoàn thành đúng tiến độ, cả vợ chồng tôi đều ở lại công trường. Trong những ngày Tết, vợ chồng tôi và nhiều công nhân khác vẫn làm việc, kể cả đêm giao thừa”, anh Đức chia sẻ. Anh Nguyễn Quang Đại ngồi cạnh anh Đức ngắt lời: “Tết thì ai cũng muốn về, nhưng vẫn phải có người ở lại để đảm bảo công việc, nên anh em tôi cũng lựa việc mà nhường nhau cho người nào bận gia đình thì về trước, số còn lại đợi về nghỉ sau tết vậy. Thôi đợi ra giêng về ăn ràm bù lại”, Anh Đại cười tươi trên khuôn mặt đen nhẻm.
Anh Phạm Văn Hải, kỹ sư ban điều hành dự án thủy điện Lai Châu cho biết: Chẳng cứ gì anh em công nhân mà hàng trăm kỹ sư, CBCNV trên công trường cũng mong chờ ngày về đón Tết bên gia đình. Nhưng trong giai đoạn này, công trường tiếp tục được tập trung cao độ, duy trì thường xuyên khoảng hơn 6.500 lao động. Ngay trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi có khoảng 2.000 người lao động thuộc các đơn vị sẽ ở lại bám công trường để đảm bảo các mục tiêu tiến độ và đặt mục tiêu công trình sẽ tiếp bước thủy điện Lai Châu về đích trước thời gian.
![]() |
| Công nhân quây quần ăn đêm tại công trường |
Anh Hải cho biết thêm, kế hoạch ở lại đón Tết đã được BQL, Ban Điều hành tổng thầu Thủy điện Lai Châu đưa ra. Theo đó, những người phải ở lại làm việc và đón Tết trên công trường vẫn có bánh chưng, vẫn có hoa đào, rượu cần… vui đón xuân. “Mùa xuân với những người lao động nơi công trường còn là nhiệm vụ. Tiến độ công việc đề ra dự kiến đóng cống tích nước hồ chứa vào tháng 6/2015. Do tiến độ được duy trì và đẩy nhanh, tổ máy số 1 của thuỷ điện Lai Châu dự kiến phát điện vào tháng 12/2015, sớm 3 tháng và hoàn thành công trình vào năm 2016, vượt tiến độ cũ 1 năm”, anh Hải nói.
Và lại một cái tết nữa, hàng nghìn công nhân, kỹ sư, công nhân viên chức trên công trường thủy điện Lai Châu lại phải nén lại niềm vui riêng để ở lại với công trường vì nguồn điện sáng cho tổ Quốc.
|
Dự án thủy điện Lai Châu là dự án thủy điện lớn thứ 3 của Việt Nam thuộc bậc thang trên cùng sông Đà với hồ chứa có dung tích 1,2 tỷ m3 nước, công suất lắp máy 1.200MW. Theo đại diện các chủ đầu tư dự án, công tác đào hố móng đã hoàn thành; đổ bê tông CVC đạt 88%; Đổ bê tông đầm lăn RCC đạt 79%; khoan phụt gia cố và chống thấm đạt 68% và lắp đặt thiết bị đạt 33%. Nếu duy trì tiến độ hiện nay, công trình này sẽ rút ngắn được thời gian thi công theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, về đích sớm khoảng 1 năm và làm lợi cho Nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng. |
TIN KHÁC
Xem thêm
Đồng Tháp rộn ràng Ngày hội Tòng quân
Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, ngày 03/03/2026, 102/102 xã, phường đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Tòng quân năm 2026 trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy khí thế.
05/03/2026Có một mùa xuân bắt đầu từ những lá đơn tình nguyện
Có những mùa xuân bắt đầu rất khẽ. Không ồn ào sắc màu, không rực rỡ hội hè, mà bắt đầu từ những trang giấy còn thơm mùi mực, nơi tuổi 20 đặt bút viết nên lời hứa với Tổ quốc. Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, mùa xuân năm nay nảy mầm từ những lá đơn tình nguyện - nơi khát vọng cống hiến hòa vào mạch nguồn truyền thống cha anh
04/03/2026Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Cao Bằng
Sáng 4-3, trong không khí ngày hội tòng quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao nhận quân tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
04/03/2026“Hương thầm” nhắn gửi từ hậu phương chiến sĩ
Cứ mỗi độ xuân về, đến "mùa tòng quân", những món quà nhỏ, những lời thì thầm nhắn nhủ của người thân, bạn bè trao gửi đến các thanh niên luôn là động lực giúp thanh niên “chân cứng, đá mềm”, vững tâm bước qua Cầu vinh quang, lên đường bảo vệ Tổ quốc.
04/03/2026Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ
Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TPHCM) năm 2026 diễn ra sôi nổi với gần 1.500 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ.
04/03/2026Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang mong tân binh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Chiều và tối 3.3, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN dự đêm Hội trại tòng quân 2026 của xã Long Hòa và phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM.
04/03/2026