Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chàng trai dũng cảm cứu 6 người trong lũ quét

Sinh ra và lớn lên trong bản nên nam thanh niên rất thông thạo địa hình, nhờ đó mà trong cơn lũ quét vừa qua, người thanh niên này đã mưu trí, dũng cảm cứu sống được 6 mạng người.
05/11/2013 09:59 1328
Nam thanh niên đã dũng cảm cứu sống 6 mạng người trong lũ là Chảo Dào Quan (22 tuổi) sinh ra và lớn lên ở bản Can Hồ A, Tiểu đội trưởng dân quân xã Bản Khoang (SaPa, Lào Cai).

3 ngày sau khi cơn lũ đi qua, mặc dù nhà cửa không còn sót lại thứ gì, bố và anh, chị đang bị thương nhưng Tiểu đội trưởng Chảo Dào Quan vẫn nhiệt tình cùng anh em trong tiểu đội dân quân xã tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích và giúp mọi người khắc phục hậu quả cơn lũ.

Chảo Dào Quan hiền lành cho biết: "Em mới 22 tuổi thôi, vừa trúng tuyển vào lớp 10 hệ bổ túc văn hóa. Nhưng con lũ cuốn hết nhà cửa rồi, không biết ngày tới sẽ ra sao nữa".

a
Chảo Dào Quan là 1 trong số 5 gương công dân tiêu biểu vừa được khen tặng giải thưởng KOVA 2013 - Giải thưởng của sự đóng góp vì đất nước trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất trên nhiều lĩnh vực của đời sống - mới tổ chức tại Hà Nội ngày 3-11 vừa qua. Nguồn ảnh phapluatxahoi.vn
 
Khoảnh khắc kinh hoàng, cứu người trong lũ

Nhớ lại thời khắc cơn lũ dữ ập đến, Chảo Dào Quan cho biết: “Tối 4/9, mặc dù trời mưa khá to nhưng em cùng các bạn ở trong tiểu đội dân quân vẫn lên trụ sở xã trực theo phương án và kết hợp tập mấy tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ tiễn thanh niên trong xã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong khi các bạn nữ đang tập tiết mục múa thì bỗng em nghe thấy tiếng ầm ầm từ trên đỉnh núi phía sau trụ sở ủy ban, rồi nhà cửa rung chuyển dữ dội như động đất.

Chỉ tích tắc sau em đã thấy khối nước khổng lồ cùng bao nhiêu cây cối và những khối đá lớn đổ ập về phía trường học và tràn về phía cuối bản Can Hồ A, cùng với đó là tiếng la hét của các thầy cô giáo trong khu tập thể và những người dân trong bản.

Khoảnh khắc đó em chỉ kịp chạy vào trong hội trường mượn chiếc đèn pin và chạy thục mạng về phía có tiếng người đang kêu cứu gần nhất. Khi đến nơi thì em nhận ra đó là 3 người trong gia đình thầy Hà Thanh Sơn và chị Đào Thị Thúy cùng cháu Hà Tùng Bách đang cố bám vào một cành cây kẹt giữa hai tảng đá lớn giữa dòng nước đục ngầu, chảy xiết.

Em vơ vội được cây tre ở gần đó rồi chĩa một đầu về phía 3 người và kéo được chị Thúy và anh Sơn vào bờ, còn cháu Bách nhỏ quá không bám được nên đã bị nước cuốn trôi mất..
Sau khi cứu được anh Sơn và chị Thúy xong em lại luồn lên rừng ở phía không có lũ để chạy về phía nhà mình vì con đường bê tông lối về nhà bây giờ đã trở thành một biển nước mất rồi.

Về đến gần nhà thì em phát hiện nhà mình giờ chỉ còn một bãi đá ngập giữa dòng lũ, nghĩ là bố mẹ và các anh chị, em đã bị nước cuốn mất nên em đã bật khóc. Sau đó em lại luồn rừng chạy men theo dòng lũ xuống cách nhà khoảng 200m thì phát hiện hai vợ chồng anh trai cùng hai cháu gái đang bị nước cuốn mắc kẹt ở trong bụi tre.

Em vội vác một thanh gỗ dài khoảng 4m bị lũ cuốn dạt vào ở gần đó để bắc cầu từ 1 tảng đá lớn ra phía bụi tre chỗ anh chị và hai cháu đang mắc kẹt. Sau đó em lần lượt kéo được anh chị và hai cháu lến bờ, lúc đó người ai cũng bê bết máu và dính đầy bùn đất…”.

a
Tiểu đội trưởng Chảo Dào Quan bên nền nhà của gia đình đã bị lũ cuốn trôi
 
Tiểu đội trưởng năng nổ, dũng cảm....

Trên giường bệnh, thầy Hà Thanh Sơn nấc nghẹn: "Cơn lũ ập đến quá bất ngờ, may mắn có Quan không vợ chồng mình cũng đã đi theo con rồi. Mình đã ôm con thật chặt nhưng lũ cuốn kèm theo đất đá quật mạnh khiến vợ chồng mình đều bị thương và đuối sức, nên không giữ được con" - mắt Thầy Sơn nhòa lệ không nói tiếp được nữa.

Ông Chảo Lao Tả, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bản Khoang cho biết: “Chảo Dào Quan là Tiểu đội trưởng dân quân xã, nó nhiệt tình và năng nổ lắm. Cái bụng nó sáng lắm. Chảo cũng hát hay nữa, ngay trong đêm xảy ra lũ quét Chảo đang tập văn nghệ cùng mọi người để chuẩn bị cho lễ tiễn con em của bản đi nhập ngũ thì con lũ đổ về, giờ mình cũng mới biết nó dũng cảm cứu được nhiều người đến vậy.

Cũng ngay trong đêm, sau khi cứu được chị Thúy và anh Sơn, Quan ngược rừng về nhà. Cả một khoảng không rộng lớn chỉ thấy mờ ảo cây cối và dòng suối đang gầm thét nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà của gia đình Quan. Cứ ngỡ dòng suối ác đã cuốn bố mẹ và các anh chị, em đi cả. Quan ôm mặt bật khóc.

Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Chảo Dào Quan đã tự nguyện xin vào lực lượng dân quân của xã. Mặc dù còn ít tuổi nhưng Dào Quan rất dũng cảm và thông minh, ham học hỏi và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do đó, chỉ sau một năm công tác, Chảo Dào Quan đã được cấp trên giao làm tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực của xã. Không những thế, Dào Quan còn tích cực tự học để ôn thi và trúng tuyển vào lớp 10, hệ bổ túc văn hóa. Nhưng nay bị lũ cuốn mất hết nhà và tài sản, không biết cậu ấy có cố gắng để đi học được nữa không…”

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, Chảo Dào Quan chia sẻ: “Vụ mùa trước lúa nhà em tốt nhất bản, trước khi lũ quét xảy ra nhà em vẫn còn 15 bao thóc và 2 cót ngô đầy nhưng nay thì chẳng còn gì.

Em tiếc nhất là 9 con lợn và đàn gà hơn 40 con. Bố mẹ em bảo cuối năm nay sẽ mổ lợn, mổ gà để làm đám cưới cho em nhưng giờ thì cả gà và lợn đều chẳng còn con nào, nhà cũng chẳng còn cho nên có lẽ năm nay em chưa thể cưới vợ được đâu anh ạ..”.

TIN KHÁC

Xem thêm

Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh ĐH Bách Khoa cứu người trong đám cháy tại Hà Nội

ĐTN: Chiều 26/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho Nguyễn Lê Tú- Sinh viên khoa Vật lý Kỹ thuật- Đại học Bách Khoa Hà Nội.

26/03/2026

Trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

ĐTN: Tối ngày 25/3/2026, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

26/03/2026

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 báo công dâng Bác

ĐTN: Sáng 25/3, đoàn đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn và báo công, vào Lăng viếng Bác.

25/03/2026

Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Giám đốc Công an TPHCM

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang- Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Trung tướng Mai Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.  

25/03/2026

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt “Tủ sách Thanh niên”

Chiều 23-3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng tổ chức Lễ ra mắt “Tủ sách Thanh niên” và tọa đàm “Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2026).

24/03/2026

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ngày 20/3, Trung ương Đoàn đã công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

20/03/2026