Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chàng trai Cơtu làm giàu từ 7 triệu đồng vốn vay của Đoàn

Nói đến chàng trai dân tộc Cơtu A Rất Vừng, thôn Pà Dương, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam từ già đến trẻ, ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ cái tính tốt bụng và cái tài làm giàu đến bất ngờ của chàng thanh niên này.
15/12/2013 02:05 1653
Như sự ngẫu nhiên
Trước khi có một cơ ngơi với một đàn bò hơn10 con bò, 10ha rừng trồng cây lâu năm như: keo, thầu đâu; 0,5ha trồng các loại cây ăn quả: bưởi, dừa, xoài và rau màu...như ngày hôm nay, gia đình A Rất Vừng đã từng có những tháng ngày khốn khó. “Gia đình mình đông anh em, tất cả chỉ trông chờ vào mảnh ruộng, vất vả làm quần quật mà mỗi năm vẫn không thoát khỏi cảnh túng quẫn. Tôi luôn băn khoăn, mình có sức trẻ, tại sao vẫn nghèo, phải làm gì đó để thay đổi đời sống, giúp gia đình thoát nghèo” A Rất Vừng kể.


5
A Rất Vừng và mô hình làm giàu từ trồng rừng, nuôi bò
 
Điều ngẫu nhiền cũng là mốc đánh dấu bước ngoặt cuộc đời thanh niên A Rất Vừng chính từ ý tưởng tránh lũ, vì thôn Pà Dương vào mùa lũ nước lớn sẽ ngập cả thôn, nên Vừng đã phát hiện ra một khu đất cao phía sau làng và anh đã quyết định chuyển gia đình lên vùng đất đó để làm nhà. Từ đó chính ngôi nhà của gia A Rất Vừng là nơi trú ẩn an toàn của người dân thôn Pà Dương, (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) khi mùa lũ về.

Thấy đất mầu mỡ chưa ai khai hoang, vốn tình cần cù, chịu khó lại có sức khỏe, năm 2006 vợ chồng A Rất Vừng bàn nhau vay số tiền 7 triệu đồng từ ngân hàng thông qua kênh vốn vay của Đoàn, cùng với ít tiền dành dụm, mua bò và giống cây như, keo, xoài, dừa, bưởi để về trồng. Hai vợ chồng cặm cụi phát rẫy, khai hoang trồng cây dài ngày, cây lên xanh tốt. Để lấy ngắn nuôi dài vợ chồng anh trồng thêm rau màu như: bắp hạt, đậu tương, vừng, lúa đồi...để nuôi sống gia đình và bán lấy tiền tiếp tục đầu tư mua thêm bò và giống cây.

Sau 6 năm, cây ăn quả đã cho trái, cây keo đã lên cũng xanh tốt, bên những hàng thầu đau thẳng tuốt cao chót vót, đàn bò cũng sinh sản nhân lên, mua thêm nên đã có đến hơn 10 con, cùng với vườn rau màu tươi tốt...vợ chồng anh đã thấy mừng vì những thành quả từ mồ hôi, công sức mình bỏ ra bước đầu có kết quả. Anh nhẩm tính tự bỏ công sức ra, đầu tư thêm giống cây, phân bón, hàng năm trừ chi phí cũng có thu nhập 60 đến gần100 triệu tiền lời. Tuy đó là số tiền chưa nhiều nhưng đã giúp gia đình anh khấm khá hơn trước và có thể khẳng định việc làm giàu của mình trên chính mảnh đất một bên là dãy Trường Sơn một bên là con sông thượng nguồn, cứ đến mùa mưa là chạy lũ này.

Giúp đỡ người khác
Ngoài việc làm kinh tế A Rất Vừng luôn tích cực tham gia các hoạt động của Chi đoàn thôn phát động, đặc biệt phong trào vận động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, hoạt động giúp dân phòng chống thiên tai. Chính ngôi nhà gỗ bên cạnh sông Vu Gia của vợ chồng A Rất Vừng, và cây cầu gỗ bắt qua con suối dẫn đến nhà anh là nơi tránh lũ an toàn của vài chục hộ dân thôn Pà Dương khi mùa lũ về.

 “A Rất Vừng là một thanh niên hiền lành chịu khó, Vừng đã biết biến lợi thế của vùng đất màu mỡ bỏ hoang trở thành hữu ích bước đầu làm giàu có thu nhập ổn định, ngoài ra Vừng còn rất tích cực trong các hoạt động Đoàn và giúp dân, ngôi nhà vợ chồng vừng đang ở trở thành nhà cộng đồng tránh lũ nhân dân thôn Pà Dương” ông Dương Đình Liểu- Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam nói.

Khi được hỏi ý định của A Rất Vừng trong thời gian tới Vừng vui vẻ nói: “Từ trước tôi không biết cách làm gì để thoát nghèo, mày mò mãi bây giờ cũng đã có ít kinh nghiệm, tôi rất muốn được đi học hỏi thêm các mô hình làm giàu khác, đặc biệt là được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất chăn nuôi. Mong được vay thêm vốn ngân hàng để mua thêm bò, trông thêm cây ăn quả để thu nhập cao hơn. Tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ và bày cách làm ăn cho thanh niên trong vùng nếu họ có yêu cầu...”

Bí quyết làm giàu của chàng trai Cơtu này rất ngắn ngọn: “Cần cù, chịu khó và có chí quyết tâm làm giàu thì đất sẽ không phụ công con người”. 

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến

Học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

04/09/2026

Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".

03/09/2026

Từ địa đầu Đông bắc đến cực Nam: Nhịp Quốc ca trong ngày Tết Độc lập

7 giờ sáng 2.9, Quốc ca vang lên ở nhiều điểm trên cả nước. Khoảng cách địa lý được nối lại trong một thời khắc chung, dưới một lá cờ chung. Từ Bắc vào Nam, người trẻ cùng hướng về Tổ quốc – bằng niềm tự hào và khát vọng dựng xây đất nước. 

03/09/2026

Độc đáo Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên thuyền đánh cá

Các đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) chọn một chiếc thuyền cá ở cửa biển làm nơi chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', gửi gắm tình yêu Tổ quốc nhìn từ biển. 

03/09/2026

Tuổi trẻ Thủ đô chung nhịp đập 'Triệu trái tim yêu Tổ quốc'

Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.  

02/09/2026

Rực rỡ ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ lan tỏa niềm tự hào Việt Nam

Thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - cùng Đất nước thiên hùng ca lan tỏa niềm tự hào Việt Nam”, với sắc áo cờ đỏ sao vàng… được nhiều người trẻ chia sẻ để hưởng ứng chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

29/08/2026