Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chàng tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore

17 tuổi tốt nghiệp THPT, 20 tuổi tốt nghiệp đại học với bằng loại ưu hạng nhất, 25 tuổi hoàn thành chương trình tiến sĩ của Trường đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Đó là chàng trai Nguyễn Kiến Trúc Giang, sinh năm 1986, hiện là giảng viên Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore).
18/02/2013 02:20 2118


Chàng tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore
TS. Nguyễn Kiến Trúc Giang đang làm việc trong phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Trong chuyến về quê ăn Tết tại tỉnh Tiền Giang, dù rất bận rộn nhưng Tiến sĩ Nguyễn Kiến Trúc Giang đã ưu ái dành cho Dân trí một buổi trò chuyện thú vị về công việc hiện tại ở Singapore.

 

PV: Thưa Tiến sĩ, xin anh cho biết công việc hiện tại của mình ở Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) là gì?

TS. Nguyễn Kiến Trúc Giang: Hiện tại tôi đang tập trung chủ yếu vào công việc nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên thực tập và làm luận án tốt nghiệp. Trong đó, tôi đang hướng dẫn cho 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 1 luận văn tốt nghiệp và 4 sinh viên nằm trong tốp 5% của trường. Cả 7 nghiên cứu sinh và sinh viên này đều là người Việt Nam.

 

Ngoài ra tôi cũng hỗ trợ các em viết quỹ nghiên cứu (research grant), viết bằng sáng chế (patent) và lên kế hoạch để mở công ty về biotech (công nghệ sinh học).

 

Chàng tiến sĩ 27 tuổi giảng dạy tại Singapore
25 tuổi, Trúc Giang hoàn thành chương trình tiến sĩ của Trường đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Anh hiện là giảng viên Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Quá trình làm việc tại Singapore, anh thấy môi trường làm việc, giảng dạy ở đây như thế nào?

Môi trường làm việc ở Singapore khá là minh bạch, rõ ràng. Họ rất coi trọng năng lực của mình, nếu mình giỏi thực sự thì sẽ được nhận vào làm việc. Hay nói cách khác là cạnh tranh công bằng. Bạn có năng lực, bạn làm được việc thì sẽ được trọng dụng.

 

Mỗi năm trường đều có đánh giá và khen thưởng thích đáng cho nhân viên. Tiêu chí là dựa trên báo cáo khoa học được công bố, càng nhiều công trình nghiên cứu thì lên càng nhanh.

 

“Được về Việt Nam đón Tết là một niềm vui lớn. Đi xa nhà, nhớ nhất là đồ ăn quê hương, đặc biệt là những món ăn mẹ nấu và những buổi sum họp gia đình được quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Giao thừa ở Singapore thì hơi buồn nên thỉnh thoảng tôi cùng bạn bè ra khu Chinatown xem đốt pháo và ngắm người đi qua lại để có không khí Tết.” - TS  Nguyễn Kiến Trúc Giang

Tiến sĩ có thể chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu khoa học của bản thân?


Thực sự thì tôi cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Theo tôi nghĩ chỉ có 3 thứ rất quan trọng đó là sự đam mê với công việc, tính kỷ luật bản thân cao độ và sự chăm chỉ, chịu khó trong công việc.

 

Nếu trung bình mỗi ngày làm việc 8 tiếng, 5 ngày trên tuần là 40 giờ một tuần thì không đi xa được. Nếu bạn muốn thành công, hãy tự hỏi bạn có sẵn sàng làm việc 10 - 12 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần và nếu bạn có thể bỏ ra 70 - 80 giờ một tuần thì công việc của bạn sẽ nhanh hơn gấp đôi. Tôi đã và đang làm việc như vậy từ hồi học cấp ba tới giờ.

Kỳ thi ĐH năm 2013 đang đến gần, anh có lời khuyên hay chia sẻ gì tới các em thí sinh trước kỳ thi này không?

Tôi chỉ có một lời khuyên nhỏ là các bạn hãy tự tin và làm hết mình. Phần nhiều các bạn sinh viên còn thiếu tự tin vào khả năng của mình và chưa học hết sức. Khi đã vào cuộc thì phải chiến đấu tới cùng. Nếu bạn muốn đậu vào một trường đại học tốt, có một tương lai tốt thì hãy ngồi vào bàn học ngày đêm, bạn có sụt cân, có stress, có mất ngủ, có lo âu (chút ít) thì mới thể hiện một sự quyết tâm lớn.

 

TS Trúc Giang (
 TS Trúc Giang (hàng thứ nhất, bên trái) chụp ảnh cùng bạn bè tại Tiền Giang trong chuyến nghỉ Tết. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Tiến sĩ có dự định gì nếu về Việt Nam giảng dạy?


Hiện tại, tôi mới học xong được hơn 1 năm, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nên chưa có dự kiến để về Việt Nam giảng dạy. Nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ về thính giảng ở Việt Nam để được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

 

Xin cảm ơn Tiến sĩ!

 

TS. Nguyễn Kiến Trúc Giang, sinh năm 1986, là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang (khóa 2000 - 2003). Với thành tích học tập nổi trội, Giang được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên Giang đã đăng ký thi vào Trường ĐH Quốc gia Singapore, ngành chuyên Hóa và Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), chuyên ngành Y sinh. Giang đã quyết định chọn học ngành Y sinh, Trường ĐH Công nghệ Nanyang.

 

25 tuổi, Trúc Giang hoàn thành chương trình tiến sĩ của Trường ĐH Công nghệ Nanyang. Anh hiện là giảng viên Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore).

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026