Tham dự buổi lễ và chương trình nghệ thuật có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Chính uỷ Quân khu 9; lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng người dân Thành phố Cần Thơ.
|
Tối 26/7, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Minh |
Ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Cần Thơ - nơi an nghỉ của 3.784 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đời đời nhớ ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân, Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, nêu rõ: Với tấm lòng tri ân sâu sắc, thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Thành phố Cần Thơ luôn nêu cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm, xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
|
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Chính uỷ Quân khu 9 (từ trái qua phải), dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Minh |
Điều này được thể hiện bằng những việc làm thiết thực nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, như: Tổ chức các chương trình “Hành trình về với các địa danh, các khu căn cứ cách mạng”, tham gia tu sửa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ.
Tuổi trẻ các đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ tu sửa, xây tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cùng đó, đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ nơi đơn vị đóng quân trên toàn quốc vào tối ngày 26/7 hàng năm.
Theo Đại tá Trần Viết Năng, tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Thành phố Cần Thơ được tề tựu về đây cảm thấy ấm lòng hơn khi được thắp lên những ngọn nến tri ân với suy nghĩ “Mỗi ngọn nến - Một tấm lòng” và tổ chức chương trình nghệ thuật “Tiếng gọi non sông - Khát vọng cống hiến”, ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống cao đẹp của quá khứ, để hướng tới tương lai tươi sáng.
|
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao quà tri ân tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai ở quận Cái Răng (thành phố Cần Thơ) tại chương trình, tối 26/7. Ảnh: Nguyễn Minh |
“Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Thành phố Cần Thơ nguyện chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống vinh quang của các anh, các chị, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Luôn đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần và nhân dân giao phó, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”, Đại tá Trần Viết Năng nhấn mạnh.
|
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và Thượng tá Ninh Thu Trang - Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Minh |
|
Thượng tá Phan Ái Xuân - Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cùng ĐVTN Quân đội và Thành phố Cần Thơ thắp nến tri ân tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Cần Thơ, tối 26/7. Ảnh: Nguyễn Minh |
|
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và đoàn viên Thành phố Cần Thơ bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai trong chương trình tri ân tối 26/7. Ảnh: Nguyễn Minh |
|
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao quà tặng gia đình chính sách ở Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Minh |
76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.
15/07/2026Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương
Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.
15/07/2026Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên
Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.
15/07/2026Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'
Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
15/07/2026Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa"
Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
14/07/2026Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026