Ban Biên tập xin được trân trọng giới thiệu những cảm xúc của các bạn trẻ trong ngày Tết Độc lập 02/9/2015.
.JPG)
* Bạn trẻ Nguyễn Văn Tiến (Hà Nam): Ngày 02/9 là ngày thật đặc biệt
Theo tôi, ngày 02/9 không chỉ là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - ngày “Tết Độc lập” của cả dân tộc mà đó còn là ngày thật đặc biệt, vô cùng có ý nghĩa với biết bao người con đất Việt, trong đó có tôi. Bởi nếu không có ngày này 70 năm về trước thì tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác liệu có được sống trong hòa bình, liệu có được học tập, lao động sáng tạo, được cống hiến sức mình cho đất nước hay không? Vì vậy, tôi tin tất cả những bạn trẻ như tôi trong ngày trọng đại này đều sẽ nhớ đến công lao của các ông cha và biết bao anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta, để những người trẻ chúng tôi có được hòa bình, độc lập và hạnh phúc như ngày hôm nay.
* Chiến sỹ trẻ công an trẻ Bùi Văn Tùng: Trách nhiệm của người lính trẻ
Ngày Quốc khánh 02/9 là ngày hạnh phúc nhất của tất cả mọi người dân Việt Nam. Cờ, hoa, biểu ngữ được treo rực rõ khắp các phố phường; nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng; người lớn và trẻ em nườm nượp ra đường phấn khởi, hân hoan chào đón ngày Quốc khánh mang nhiều ý nghĩa,
Với tôi là một người lính trẻ, ngày Quốc khánh 02/9 lại là ngày bận rộn nhưng hạnh phúc nhất khi cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Để làm điều đó, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu, tích cực rèn luyện hơn nữa để cùng với các đồng đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn vững chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên của quê hương, đất nước.
* Bạn Nguyễn Thị Hòa (cán bộ Đoàn cơ sở): Giáo dục về lòng yêu nước cho lớp trẻ hôm nay
Những trò chơi, bài học giáo dục về lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà những bạn trẻ cảm nhận được qua các hội thi, cuộc thi, tọa đàm, giao lưu... do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức đã thực sự mang lại nhiều ý nghĩa với mỗi bạn trẻ hôm nay.
Những hình thức giáo dục của Đoàn thật sự phong phú, đa dạng, chứa đựng được nhiều nội dung ý nghĩa mà mỗi khi hoạt động được tổ chức, triển khai thì luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó càng giúp thế hệ trẻ biết trân trọng những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm nay và các hoạt động của tuổi trẻ cả nước thiết thực thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII lại càng có ý nghĩa thiết thực, giúp những bạn trẻ như tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để ra sức học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước Việt Nam.
.JPG) |
Tuổi trẻ Thủ đô hát Quốc ca trong chương trình "Tôi yêu Tỏ quốc tôi" sáng ngày 30/8. ảnh Đông Hà
|
* Kỹ sư trẻ Hoàng Anh Tú: Hát Quốc ca thể hiện tình yêu Tổ quốc
Tôi đã hát Quốc ca ở nước ngoài; đã hát Quốc ca ở Trường Sa lớn; đã hát Quốc ca trong ngày kết nạp Đảng... mỗi lần hát Quốc ca trong lòng tôi lại dâng lên niềm tự hào, sự xúc động khó tả, nước mắt rưng rưng nhưng lại cảm thấy niềm kiêu hãnh bởi tôi là người Việt Nam.
Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên từ những màn hình lớn, từ những chiếc loa truyền thanh đặt ở tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua, tôi đã hát to lời bài hát “Đoàn quân Việt Nam đi, trung lòng cứu quốc ....”.
Không chỉ có mình tôi, xung quanh tôi còn có rất nhiều người dân Thủ đô và đặc biệt có những bạn trẻ, cả những em nhỏ đã đặt tay lên ngực trái, ngẩng cao đầu hát Quốc ca trong tiếng nhạc hùng tráng và đầy tự hào của người dân đất Việt.
Tôi nghĩ là người Việt Nam học thuộc Quốc ca không chỉ là ý thức, là trách nhiệm, là tinh thần yêu nước của mỗi người mà còn là dịp truyền lửa cho lớp trẻ mai sau về truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.
* Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Thu Hằng: Là sinh viên không ngừng rèn đức, luyện tài
Trong khi rất nhiều bạn trẻ chỉ quan tâm đến những ngành học được ưa chuộng trong xã hội thì với tôi lại ước mơ trở thành một cô giáo dạy môn Lịch sử trong tương lai.
“Chúng ta không thể quên lịch sử, nhưng cũng luôn khát vọng một thế giới hòa bình, ổn định. Để lịch sử không bị lãng quên đòi hỏi mỗi sinh viên chúng tôi càng ý thức tự trau dồi kiến thức, nắm vững lịch sử để tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ trẻ sau này”, Thu Hằng nói.