Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Bình Thuận: Ý nghĩa nhân văn từ mô hình “Bữa cơm cùng mẹ”

ĐTN: Ngôi nhà cấp 4 giản dị của Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Con ở thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, Phan Thiết những ngày này trở nên ấm áp hơn khi có các bạn đoàn viên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên và nấu cơm ăn cùng với Mẹ.
27/07/2021 02:12 1726

Ngôi nhà ấy vẫn sáng bừng lên những tấm Bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương kháng chiến được treo trang trọng giữa nhà. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu mẹ ngóng chờ, nghe tin chồng, con và cháu của mẹ hy sinh, mãi mãi không về vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

“Mẹ luôn tự hào vì chồng, con của mẹ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì quê hương, đất nước. Nay, các con đến thăm hỏi, trò chuyện, nấu cơm cùng ăn với gia đình. Mẹ vui, vui lắm…!”, Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Con, 83 tuổi, tại thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết tâm sự. 

Mô hình “Bữa cơm cùng mẹ” là một trong những mô hình mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện điểm, phát động giữa những ngày tháng 7 – tháng của sự tri ân hướng đến 74 năm kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ. Mô hình được triển khai trong thời điểm tỉnh Bình Thuận đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng thị xã La Gi tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16. Chính vì vậy, số lượng đoàn viên về với Mẹ hạn chế. 

ĐVTN chuẩn bị "bữa cơm cùng mẹ"

Có mặt ở nhà mẹ Con từ rất sớm, các bạn đoàn viên Công an tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho nhau, không chỉ nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, ấm cúng, tình cảm cùng Mẹ, các bạn đoàn viên còn giúp Mẹ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nghe mẹ kể chuyện về các anh, hát cho mẹ nghe những bài hát đong đầy tình cảm yêu thương… để cùng mong muốn mang đến cho Mẹ một niềm vui nhỏ, một bữa cơm đầm ấm yêu thương. 

Bữa cơm sum vầy cùng Mẹ Lương Thị Con ấm áp hơn, vui vẻ hơn ngày thường khi có sự hiện diện của các bạn đoàn viên Công an tỉnh. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhằm tri ân sâu sắc những hy sinh cao cả của Mẹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng nhau quây quần bên Mẹ, các bạn trẻ mong muốn Mẹ sống lâu, sống khỏe, sống vui cùng cháu, con…

Với hiệu quả và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Đây thực sự là một mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tuổi trẻ tỉnh nhà, qua đó nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ và nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay./.

Kim Huệ- Hải Dương

Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào tiếp bước

Ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước”, đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

17/07/2026

Trao tặng "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung- Trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị

Sáng ngày 16/7/2026, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

16/07/2026

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026