![]() |
| Thanh niên hào hứng tham gia tuyên truyền về an toàn giao thông |
![]() |
| Trao tặng 100 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
*Tấm gương tình nguyện Nguyễn Văn Hoan (24 tuổi), chàng trai suốt 4 năm cõng sách ra phố đãi mọi người. Từ số tiền kiếm được bằng làm gia sư, Hoan chỉ dồn vào mua sách. Địa điểm đầu tiên Hoan nghĩ tới là công viên 29-3 Đà Nẵng, nhưng vì khó khăn không thực hiện được, Hoan vẫn không nản lòng, tiếp tục chọn địa điểm khác là công viên Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu). Từ đó, mỗi sáng chủ nhật, hàng trăm đầu sách được đặt trong sân công viên để những người sau chuyến chạy bộ thể dục buổi sớm; trẻ con; cụ già ngồi đọc. Sau 1 năm, nơi tiếp theo Hoan đến là công viên Bãi Sậy (quận Cẩm Lệ), và hiện tại là trước trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng vào sáng thứ ba, thứ tư hàng tuần. Ngoài ra, Hoan tặng hàng ngàn sách điện tử cho những người cần đọc. Hằng ngày, Hoan phải cùng các bạn khác bán bánh mì nướng để mưu sinh, nhưng cậu rất nhiệt huyết với những dự án xã hội phi lợi nhuận như xe ôm miễn phí, khóa học kỹ năng sống… Hoan ấp ủ khi có điều kiện sẽ làm hàng loạt tủ sách mini đặt trước các quán cà phê để nâng cao văn hóa đọc cho cả cộng đồng. Nguyễn Thị Mai Sao (1994), cô gái trong 4 năm hiến máu tình nguyện 20 lần. Lần hiến máu đầu tiên của Sao bắt đầu từ khi 16 tuổi với bệnh nhân là 1 bé bị bệnh huyết tán, kể từ đó 4 năm nay, mỗi khi bé cần máu, Sao luôn sẵn lòng. Ngoài ra, Sao còn tham gia các hoạt động tình nguyện hiện máu tại trường và địa phương. Không ngại khó, ngại khổ, Sao vượt hàng chục km đường để đến với người bệnh. Có nhiều lần, Sao hiến máu liên tục 2 lần cùng một lúc khi gặp bệnh nhân cần truyền máu gấp. Trong 4 năm hiến máu nhưng chưa một lần Sao yêu cầu hay nhận một đồng tiền bồi dưỡng từ các bệnh nhân. Nhiều lần người nhà bệnh nhân mong muốn được trả ơn nhưng Sao kiên quyết không nhận. Chia sẻ về ước mơ của mình, Sao cho biết: “Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục học lên chuyên ngành dược để vừa có kiến thức về y lại có thêm kiến thức về dược để tự mở một phòng khám tại quê. Bên cạnh đó, em cũng mong muốn thành lập một đội hiến máu tình nguyện cho bệnh nhân nghèo”. |
Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh
Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.
08/10/2026Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng
Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.
06/10/2026Tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện
Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 - hoạt động không chỉ bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
24/09/2026Khi người trẻ chọn sẻ chia để đóng góp cho cộng đồng
Từ những giọt máu được sẻ chia, nhiều người trẻ đang lan tỏa những việc làm tử tế và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp một phần nhỏ bé vào việc xây dựng xã hội nhân ái, đoàn kết và thể hiện tình yêu với đất nước.
07/09/2026Thanh niên chung tay chuẩn bị cho năm học mới
Từ hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí đến dọn vệ sinh, sắp xếp trường lớp, đoàn viên, thanh niên nhiều địa phương đang góp sức để học sinh có một năm học mới an toàn, vui tươi.
05/09/2026Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, làng quê đáng sống
Ngày 25/8, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trình ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2026.
26/08/2026