 |
| Huấn luyện đội ngũ ở Đoàn H75 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh). |
Dịp này, đến Đoàn H75 (Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), thấy ai cũng bận rộn. Chưa có “khoảng trống” nghĩ đến việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang dành thời gian, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Bận vậy, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Tử Phương Thành, Bí thư Đoàn cơ sở khẳng định: Kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, cũng là dịp đơn vị tròn 35 mùa xuân, nên ai cũng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào xung kích “Ba không”…
Lời “bật mí” của anh Thành gợi trí tò mò để chúng tôi tìm hiểu “nội tình” phong trào xung kích “Ba không” của tuổi trẻ đơn vị. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Chính ủy Đoàn H75 bộc bạch:
Phong trào xung kích “Ba không” gồm: Không vi phạm kỉ luật, không hút thuốc lá và không uống rượu, bia. Nội dung phong trào vừa thiết thực vừa có ý nghĩa với mỗi đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và 35 năm ngày truyền thống đơn vị.
Nói thì dễ, làm mới khó. Song ở Đoàn H75, “Ba không” được thực hiện từ khi… phong trào chưa chính thức phát động. Là đơn vị kết nghĩa nên chúng tôi hiểu rất rõ điều này. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt mà cũng rất đỗi vinh quang, mỗi quân nhân đều rất tự giác, nỗ lực, phấn đấu từ những việc nhỏ nhất, trong công tác cũng như cuộc sống. Cách đây ít lâu, chúng tôi gặp Thiếu tá Phạm Tiến Đông, Đội trưởng đội Cảnh vệ đặc biệt khi anh vừa hoàn thành nhiệm vụ. Mời anh đi ăn trưa, dự định mỗi người uống vài cốc bia hơi thì nhận được lời từ chối:
Thông cảm nhé, tôi đang thực hiện nhiệm vụ; mấy tháng nay cũng bỏ thuốc lá luôn rồi. Điều này không chỉ tốt cho bản thân mà cũng làm gương để chiến sĩ noi theo.
Mục sở thị mỗi lần đến Đoàn H75, quả thực phong trào thi đua với đoàn viên, thanh niên được thực hiện dựa trên ý thức tự giác và nỗ lực của mỗi chiến sĩ. Hiển nhiên, để có được hiệu quả ấy, bản thân cán bộ, chỉ huy đơn vị phải nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc với chính mình.
Làm nhiệm vụ đặc biệt, muốn chiến sĩ hiểu và thực hiện tốt các phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, vừa tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, vừa tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện. Từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất như các buổi sinh hoạt, học khiêu vũ, sinh nhật tập thể, cán bộ đoàn của Đoàn H75 đều tìm hiểu, chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng với đoàn viên, thanh niên. Mọi khó khăn, vướng mắc từ đó được tháo gỡ theo hướng tích cực nhất, nên ai cũng cố gắng phấn đấu “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Khoảng cách giữa chỉ huy và chiến sĩ được thu hẹp, tính dân chủ được phát huy nên phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Nói như Hạ sĩ Đỗ Đức Cường thì:
Sự quan tâm, giúp đỡ; sự đồng cảm của chỉ huy đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tự tin và cố gắng phấn đấu. Đó không chỉ là tình cảm đồng chí, đồng đội mà còn là niềm tự hào khi thực hiện nhiệm vụ “vinh quang con đứng bên Người”.
Rất tâm lí, chỉ huy đơn vị không chỉ làm gương mà còn xây dựng kế hoạch, triển khai công việc để cán bộ đoàn tổ chức nhiều sân chơi phù hợp cho đoàn viên, thanh niên. Thiếu tá Hoàng Văn Tiệp, Đội trưởng đội Cảnh vệ vũ trang bộc bạch:
Không chỉ “Ba không” mà từ chỉ huy đến chiến sĩ trong đơn vị còn thi đua phấn đấu “nhiều không” như không để mất an toàn giao thông; không mất tập trung, giữ vững lễ tiết, tác phong khi thực hiện nhiệm vụ; không mất đoàn kết…
Đánh giá về phong trào xung kích “Ba không” của đơn vị, Đại tá Bùi Hữu Hưng, Đoàn trưởng Đoàn H75 khẳng định:
Phong trào phát động trước hết với đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, để phong trào đạt hiệu quả cao, chỉ huy đơn vị cũng phải làm gương bằng những hành động thiết thực. Điều ấy, vừa thể hiện khí tiết, tác phong của Bộ đội Cụ Hồ, vừa đúng với tôn chỉ: Sự gương mẫu của người chỉ huy là mệnh lệnh không lời.