Ba năm qua bất kể mưa
hay nắng, ngày nào bạn Nguyễn Trọng Tấn, sinh viên lớp 07T1 ngành công
nghệ thông tin - Trường cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, cũng đến ký túc xá
cõng bạn cùng lớp là Sử Minh Triển (người dân tộc Chăm) bị bại liệt bẩm
sinh đến lớp.
Khi bạn bè đang chơi
xuân thì Đào Thị Bạch Tuyết (ảnh), 13 tuổi, ở vùng quê nghèo cát trắng
Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, lại vượt hơn 20km đi cắt cỏ
trong thời tiết lạnh giá.
Nghe nơi nào có người rơi
vào hoàn cảnh éo le, cô giáo Thúy đều không ngại xa xôi đến tìm hướng
giúp đỡ. Lúc đi dạy, cô Thúy đã nâng đỡ không biết bao nhiêu mảnh đời
học sinh bất hạnh, nay về hưu vẫn không nguôi tấm lòng thơm thảo ấy.
Dù chịu nhiều thiệt thòi
trong cuộc sống, một số bạn trẻ đã tập hợp lại. Bằng sự cần cù và khéo
léo, họ tạo ra những bức tranh cát được thị trường trong và ngoài nước
ưa chuộng.
Có những việc làm lặng lẽ mà mang theo những thông điệp to lớn, đầy
tính nhân văn. Đó là việc làm của các thành viên trong CLB tình nguyện
trẻ Niềm tin thông qua hai dự án táo bạo “Chiếu bóng lưu động niềm tin”
đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn và “Thiệp nhân ái” cho trẻ em bị di
chứng của chất độc da cam tại làng Hữu Nghị (Hà Nội)…
Vừa chập chững bước vào lớp 1, mắt của cậu học trò lớp 12A1 Trường
THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Chung bỗng dưng không nhìn thấy ánh
sáng rồi dần dần chìm vào bóng tối.
Bản quyền thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ghi rõ nguồn "Website Trung Ương Đoàn - www.doanthanhnien.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn - 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04- 62631874 fax : 04 - 62631875
Giấy phép số 44/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet