TIN MỚI: Tỉnh Đoàn Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII Tân hoa hậu thế giới người Việt tham gia hoạt động từ thiện tại Hà Tĩnh Trung tâm GTVL Thanh niên: Khai giảng khóa học kỹ năng trình chiếu và khai thác Internet cho cán bộ Trung ương Đoàn. Đoàn cán bộ cấp cao TƯĐoàn tham gia “Ngày đi bộ vì trẻ em nạn nhân chất độc da cam” tại Đức. Tỉnh đoàn Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ đợt 2/2010
Ngày: 10.09.2010    Từ khóa:       [Tìm kiếm nâng cao]   
Trang chủ  | HOẠT ĐỘNG ĐOÀN  | HOẠT ĐỘNG HỘI  | HOẠT ĐỘNG ĐỘI  | Thắp sáng ước mơ
Thắp sáng ước mơ
Viên Hoa Chiến: Ước mơ trở thành "siêu nhân"
Thứ năm, 07.01.2010, 02:14pm (GMT+7)

Chiến ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc.
Hỏi thăm trong ký túc xá trường Học viện Bưu chính Viễn thông, ai cũng biết đến hình ảnh một chàng sinh viên tật nguyền nhỏ thó, ngồi trên chiếc xe lăn. Đó là Viên Hoa Chiến người dân tộc Tày (Quản Bạ, Hà Giang). Gặp, trò chuyện và chứng kiến một góc cuộc sống của Chiến trong căn phòng nhỏ khu ký túc xá Học viện, đã có lúc tôi rơi nươc mắt.

Em còn may mắn hơn nhiều bạn khác

Chào Chiến! Hình ảnh người sinh viên luôn gợi cho mọi người về sự năng động. Trong khi đó, cuộc sống sinh viên của Chiến lại gắn liền với chiếc xe lăn. Vậy sinh hoạt hàng ngày Chiến phải xoay sở thế nào?

Em ở trong này cũng thoải mái lắm. Các bạn cùng phòng giúp em rất nhiều việc. Các bạn chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa đón em đi học... Với những tình cảm mà các bạn dành cho em, em coi căn phòng này như ngôi nhà thứ hai của mình. Nếu có phàn nàn gì đó thì chỉ là nhà tắm hơi hẹp. Xe lăn của em qua lại hơi khó khi đi vệ sinh và tắm giặt.


Anh không nghi ngờ mọi người đang giúp đỡ em một cách tận tình và thực lòng. Thế nhưng có bao giờ em nghĩ mọi người đang thương hại em không?

Thực lòng thì đôi khi cũng có một chút! Không phải là em nghi ngờ tình cảm mọi người dành cho mình. Cái chính là vì em mặc cảm. Vì mình không may mắn được lành lặn như mọi người. Chính vì vậy mà khi quyết định xuống đây học em thấy lo lắm. Mình thì tật nguyền mà toàn người xa lạ. Đến đi vệ sinh cũng cần người nâng đỡ thì ai sẽ giúp mình. Bình thường ở nhà, mẹ và chị chăm sóc em.

Thế nhưng, khi nhập học rồi nhận phòng cùng các bạn, em mới thấy bớt lo. Mọi người hỗ trợ em từ việc ăn uống cho tới tắm giặt. Lúc đó em cảm động lắm. Các bạn sống rất tình cảm. Chân em thế này thôi chứ mọi hoạt động của phòng, em đều tham gia. Vừa rồi, mọi người còn đẩy xe lăn đưa em về tận Hải Dương chơi đấy.

Viên Hoa Chiến, sinh năm 1989, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa CNTT trường Học viện Bưu chính viễn thông. Từ năm 2 tuổi em đã bị sốt co giật biến chứng và lên 9 tuổi phải ngồi xe lăn.
Trong cái không may vẫn có những cái may mắn. Em đã may mắn có được những người bạn cùng phòng thật tốt. Xin chúc mừng em vì điều đó. Không hiểu nếu anh rơi vào hoàn cảnh của em và đang ngồi trên chiếc xe lăn đó thì anh sẽ thế nào?

Nhiều hôm ngồi nhìn các bạn tay trong tay đi trong công viên cũng thấy chạnh lòng. Nhưng em luôn cố gắng để vượt lên trên  hoàn cảnh.

Như lần trường em tổ chức văn nghệ chào mừng những tân sinh viên. Các bạn trong lớp giới thiệu em biểu diễn một tiết mục. Em ngồi trên xe lăn được 2 bạn cùng lớp đỡ lên sân khấu. Mọi người nhìn em bằng con mắt rất lạ lẫm. Lúc đó em không dám nhìn xuống dưới. Nhưng khi bài hát cất lên cũng là lúc mọi người đã vỗ tay ủng hộ. Từ đó mọi người biết đến em nhiều hơn. Em cũng thấy tự tin hơn.

Vậy những lúc buồn, những lúc đối mặt với chính mình, Chiến thường làm gì?

Em sẽ lấy đàn ra để dạo một bản mà em thích. Khi tâm hồn hòa cùng nhịp điệu của bản nhạc, em sẽ cảm thấy lòng nhẹ bớt, tâm hồn thoải mái hơn. Từ nhỏ em thích học đàn ocgan, piano. Thầy giáo dạy nhạc nói em có khiếu âm nhạc đấy.

Như em tâm sự, phải chăng chính tình bạn, tình thân, âm nhạc... đã giúp em vượt qua được những trải nghiệm mặc cảm của một người tật nguyền?

Em vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những bạn bị tàn tật phải nằm một chỗ, không thể đến trường đi học. Em luôn nghĩ rằng mình cần phải bước đi bằng “đôi chân của chính mình”.

Em cần phải quên đi những khó khăn của một người thiếu mất đôi chân để tự mình làm được những việc có ích nhất có thể. Chỉ có như vậy em mới thấy mình sống còn có ích và người thân của em cũng bớt lo lắng hơn cho em.
  
Bố mẹ ôm lấy em mà khóc!

Căn bệnh quái ác nào đã gắn cuộc đời em vào chiếc xe lăn?

Ngày còn nhỏ khi em mới bị tật, bệnh viện tỉnh kết luận bị teo cơ biến chứng không chữa được. Chẳng biết là bệnh gì nhưng cứ ai giới thiệu đâu có bài thuốc hay là bố mẹ em lại cõng em đến chữa. Năm lớp 11, em phải nghỉ học giữa chừng để xuống Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội chữa trị, gần nửa năm vẫn không tiến triển. Gia đình em mời cả chuyên gia bên Trung Quốc sang bắt mạch, điều trị họ cũng lắc đầu.

Gia đình em có điều kiện kinh tế không? Có vẻ như rất nhiều tiền đã được bố mẹ em bỏ ra để “mua” cho em một đôi chân khoẻ mạnh!

Bố mẹ em chỉ là công nhân bình thường. Nhưng vì muốn em bước đi như bạn bè cùng trang lứa nên cố làm lụng, vay mượn của ngân hàng chữa bệnh cho em. Nhiều lúc thương bố mẹ, em nói: “Bố mẹ không cần chạy chữa nữa. Con ngồi trên xe lăn vẫn thấy thoái mái lắm. Vẫn làm việc bình thường như các bạn mà”.

d
Bạn bè luôn giúp đỡ Chiến rất nhiều

Có khi nào hy vọng về một đôi chân lành lặn được thắp sáng nên trong em và người thân?

Đợt em nghỉ học xuống Hà Nội, mọi người đều hy vọng chân em sẽ được lành lặn. Vì trước khi xuống phẫu thuật, em cũng đã đi xuống khám kiểm nghiệm trước mấy lần. Nhưng rồi tia hy vọng vừa lóe sáng đã nhanh chóng vụt tắt, đôi chân của em vẫn nằm trơ như đá. Bố mẹ cũng chỉ biết ôm lấy em mà khóc...

Không có chân thì có... xe lăn!

Việc thiếu mất đôi chân và phải lên giảng đường bằng xe lăn có làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của em không?

Thực sự thì thành tích học tập của em không có gì nổi bật. Công việc học tập của em luôn bị gián đoạn. Do phải đi chữa bệnh nhiều nơi nên em không thể đến lớp đều đặn được. Nhưng được cái em cũng chịu khó học tập, nên hầu như năm học nào em cũng đạt học sinh tiên tiến xuất sắc. Em thích học các môn tự nhiên nên những năm học ở Hà Giang, điểm các môn này đều cao hơn hẳn.
a
Chụp ảnh chung với các bạn cùng lớp

 Vậy động lực, lý do nào đã dẫn lối cho em trở thành chàng sinh viên công nghệ thông tin?

Ngày nhỏ em có xem một bộ phim siêu nhân. Trong đó “siêu nhân” có thể đột nhập vào máy chủ để lấy dữ liệu. Lúc đó em bị ấn tượng mạnh và ước sau này sẽ làm được như thế. Nhưng lớn lên một chút em đã hiểu rằng, những “siêu nhân” đó thực chất là các tin tặc được tạo ra là để đi phá hoại hệ thống máy tính. Vì vậy mà mình phải là kỹ sư điện tử để lập trình, bảo mật thông tin và viết các phần mềm tin học.

Liệu ước mơ đó của em có trở thành hiện thực?

Tuy em không có được đôi chân lành lặn nhưng em đã có người bạn “tri kỷ” là chiếc xe lăn. Em còn có đôi tay nhanh nhẹn và cái đầu linh hoạt. Em tin là mình sẽ làm được.

Em ước trở thành một kỹ sư tin học trong tương lai với mong muốn mình sẽ làm được điều gì đó có ích cho mình, cho gia đình và cho xã hội.

Xin cảm ơn Chiến về cuộc trao đổi ngày hôm nay và chúc cho Chiến có một sức khỏe tốt  để hoàn thành ước mơ của mình!.

Thầy Nguyễn Văn Thịnh,  Bí thư đoàn trường cho biết: Chiến là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nhưng qua 2 năm học vừa qua Chiến luôn là sinh viên khá trong học tập, tự tin tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ mà đoàn trường tổ chức, được nhiều người quý mến và cảm phục.

(Nguồn Bee.net)- TL

Ý kiến bạn đọc:
Chọn kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Họ tên:    Email:
Tiêu đề:
Nội dung
Phản hồi (0)        In tin        Gửi cho bạn        Đầu trang


Tin khác:
Chàng sinh viên nghèo nuôi ước mơ từ những tờ vé số (05.01.2010)
Người thắp sáng những phận đời khiếm thị (29.12.2009)
Quyết học nghề để thoát nghèo (28.12.2009)
Cho những ước mơ thêm xanh (24.12.2009)
Bài ca cuộc sống của cô gái xương thủy tinh (16.12.2009)
Mái ấm của các bạn trẻ khuyết tật (03.12.2009)
Lớp học đầu trọc (02.12.2009)
19 tuổi, lăn xe đi học lớp 5 (29.11.2009)
“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hải Dương” năm học 2009 - 2010 (27.11.2009)
"Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kon Tum" và trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học của học sinh vùng bão, lũ" (25.11.2009)



Tư liệu - Văn kiện
» Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
» BCH, BTV, BBT
» Hội LHTN Việt Nam
» Hội Sinh viên Việt Nam
» Đội TNTP Hồ Chí Minh
» UB Quốc gia về Thanh niên Việt Nam
Hệ thống văn bản
Ban biên tập
Trưởng Ban biên tập:
Nguyễn Mạnh Dũng
Phó trưởng ban thường trực:
Trần Thư
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Tin tiêu điểm
Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Sơ đồ website | Liên hệ | [Lên trên]