 |
| Ảnh minh họa Quy tụ một dàn diễn viên trẻ đẹp, "Giao lộ định mệnh" sẽ hút khách như công thức hiệu quả với "Chuyện tình xa xứ" |
Hai bộ phim nghệ thuật hứa hẹn sẽ góp tiếng nói của điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Hai bộ phim giải trí được làm chuyên nghiệp có khả năng hấp dẫn khán giả nội địa. Hai bộ phim thuộc dòng “cúng cụ” cũng sẽ là tiêu điểm khi ra mắt vào dịp kỷ niệm đặc biệt.
Đó là những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý nhất của Việt Nam trong năm 2010.
Giao lộ định mệnh
Đạo
diễn Việt kiều Victor Vũ đã có sự trình làng khá thành công tại thị
trường điện ảnh Việt với bộ phim tình cảm lãng mạn “Chuyện tình xa xứ”.
Giải Khuyến khích của ban giám khảo cùng giải Khán giả bình chọn tại
Cánh diều Vàng năm trước khẳng định khả năng làm phim thương mại hấp
dẫn mà… sạch sẽ của anh.
“Giao
lộ định mệnh”, bộ phim thứ hai tại Việt Nam của đạo diễn trẻ sinh năm
1975 này (và là phim truyện thứ 4 của anh), vì thế mà trở thành một dự
án hứa hẹn, về cả tay nghề đạo diễn lẫn khả năng hút khách.
Say
mê các bộ phim của Afred Hitchcock (bậc thầy phim kinh dị của điện ảnh
thế giới), từng thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay “Oan hồn” theo thể
loại phim kinh dị, nên việc Victor Vũ làm “Giao lộ định mệnh” theo hơi
hướng tâm lý pha kinh dị có thể coi là sự khai thác sở trường của mình.
Với
một vài thử sức ở phim video của hãng phim Chánh Tín và tác phẩm mở
hàng “Khi yêu đừng quay đầu lại” của hãng phim Thiên Ngân, thể loại
phim kinh dị vẫn đang trên đường tìm kiếm sự hấp dẫn khán giả nội.
Trong khi thể loại phim hài hay hành động khẳng định ưu thế ở các rạp
chiếu vào mùa phim Tết, thì kế hoạch công chiếu một phim tâm lý, kinh
dị vào dịp hè của Victor Vũ có thể là một thử nghiệm táo bạo và khôn
ngoan.
Biên kịch: Victor Vũ
Đạo diễn: Victor Vũ
Nhà sản xuất: Irene Trinh
Quay phim: K’Linh
Diễn viên: Trần Bảo Sơn, Vũ Thu Phương, Bình Minh, Tăng Bảo Quyên, Hứa Vỹ Văn
Nhìn ra biển cả
Là
bộ phim được nhà nước đặt hàng cho lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh, “Nhìn ra biển cả” đương nhiên trở thành một trong
những dự án thu hút nhiều sự quan tâm của báo giới và công chúng.

|
"Nhìn ra biển cả" sẽ mở rộng khán giả theo cách phát hành của "Đừng đốt", thông qua các đơn vị tập thể với hình thức giảm giá? |
Sau
vòng casting với hàng trăm gương mặt, vai diễn được trao cho Nguyễn
Minh Đức, 22 tuổi. Trước đó, cậu sinh viên Khoa diễn viên trường ĐH Sân
khấu Điện ảnh Hà Nội này mới chỉ tham gia một vài phim truyền hình.
Cũng trên tinh thần “bảo đảm” hình ảnh lãnh tụ, diễn viên trẻ này phải
ký hợp đồng với đoàn phim, cam kết trong vòng 1 năm tới, không đóng vai
phản diện hay phim quảng cáo có thể ảnh hưởng đến hình ảnh “Bác”.
Vị
trí đạo diễn cũng được luân chuyển qua nhiều gương mặt sáng giá. Đạo
diễn Lưu Trọng Ninh được “nhắm” đầu tiên đã phải từ chối vì “vướng” dự
án “Mãi mãi tuổi 20”. Đạo diễn Trần Lực đã bắt tay vào dự án sau đó
cũng khước từ vì bận việc hãng phim riêng. Khoảng thời gian kể từ khi
được nhà nước giao kinh phí (tháng 9/2009) đến deadline nộp phim (tháng
4/2010) chắc chắn là áp lực không nhỏ đối với đạo diễn lớn tuổi Vũ Châu.
Phim
trải dài qua các bối cảnh ở dọc Nam Trung Bộ: Huế, Bình Định, Phan
Thiết cùng sự ủng hộ của các địa phương cũng như người dân. Có thể
không có chiến dịch PR như các hãng phim tư nhân, nhưng kinh nghiệm
phát hành qua đơn vị tập thể cùng chiêu giảm giá vé… của “Đừng đốt” có
thể sẽ áp dụng tốt cho “Nhìn ra biển cả” trong dịp ra mắt vào tháng
5/2010.
Biên kịch: Nguyễn Thị Hồng Ngát
Đạo diễn: Vũ Châu
Nhà sản xuất: Nguyễn Thị Hồng Ngát
Quay phim: Vũ Quốc Tuấn
Diễn viên: Nguyễn Minh Đức, NSƯT Trung Anh, NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Trung Hiếu, NSƯT Thu Hà
Khát vọng Thăng Long
3
năm trước, dự án phim truyện nhựa “Thái tổ Lý Công Uẩn” gây xôn xao dư
luận với số kinh phí “khủng” dự kiến 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau những
tuyên bố và tranh cãi ồn ào xung quanh chuyện kịch bản, đạo diễn, dự án
này đã hoãn vô thời hạn.

|
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: "Với một phim lịch sử, có nhiều công đoạn quan trọng hơn cả việc chọn diễn viên" |
Năm
trước, dự án phim truyện nhựa “Chiếu dời đô” cũng làm nhiều người khấp
khởi với tuyên bố tự tin của đơn vị sản xuất và thông tin đã huy động
được 60 tỷ đồng vốn xã hội hóa… để rồi cũng âm thầm khai tử.
Mong
ước có một tác phẩm điện ảnh ra mắt vào dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm
Thăng Long đã tưởng bất thành, lại được nhen lên với “Khát vọng Thăng
Long”. Trong cả 3 dự án này, đều có cái tên đạo diễn Lưu Trọng Ninh,
cho thấy phần nào sự quyết tâm theo đuổi đề tài này của anh.
Dù
bị chê trách với nhiều bộ phim truyền hình có phần ăn xổi, nhưng với
với gia tài điện ảnh không thể xem nhẹ (Canh bạc, Ngã ba Đồng Lộc, Bến
không chồng...), Lưu Trọng Ninh vẫn khiến người ta an tâm về “Khát vọng
Thăng Long”. Dù, kế hoạch bấm máy vào ngày 15/3 trong khi cam kết hoàn
thành trước 10/10 là một áp lực cực lớn về thời gian. Dẫu không còn là
một phim nhà nước đặt hàng, nhưng "Khát vọng Thăng Long" vẫn là một
phim "cúng cụ" và chắc chắn vẫn phải chịu sự săm soi, mổ xẻ của dư luận.
Một
cuộc họp báo làm “đòn bẩy” thông tin, nhưng nhất quyết không tiết lộ
danh tính các diễn viên chính càng khiến bộ phim được chú ý. Tuy nhiên,
theo đạo diễn này, làm phim lịch sử, việc chọn diễn viên chưa quan
trọng bằng nhiều công đoạn khác, mà anh và e-kip đã dốc sức làm “không
nghỉ Tết” để hoàn thiện.
Phim
sẽ công bố diễn viên vào dịp khởi tại Hà Nội, rồi lần lượt ghi hình tại
Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên...
Đơn
vị sản xuất cũng đồng thời thực hiện hơn 100 tập phim truyền hình (mỗi
tập dài 10 phút) xoay quanh cuộc đời Lý Công Uẩn cùng quá trình thực
hiện bộ phim. Theo dự kiến, phim hậu trường này sẽ lên sóng truyền hình
HTV, VTV và một số đài truyền hình địa phương từ tháng 3/2010.
Đạo diễn: NSƯT Lưu Trọng Ninh và Jean Charles Smith