Để có 90 phút kịch bản Táo quân chầu Ngọc Hoàng vào mỗi đêm giao thừa, ê-kíp thực hiện phải trải qua 90 giờ tập luyện căng thẳng, phần lớn từ nửa đêm về sáng. Nếu gặp các diễn viên trong thời gian này, người ngoài cuộc có thể tưởng rằng họ “không bình thường”, vì cứ nói lẩm nhẩm một mình.
Chương
trình táo quân cuối năm trên truyền hình có sự xuất hiện của ít nhất
một chục ông, bà “táo” và nhiều chục vai diễn nhỏ, nhưng chỉ có vỏn vẹn
10 ngày để tập luyện, nên nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh của đội quân
tham gia. Dù đã được đạo diễn Đỗ Thanh Hải - người chịu trách nhiệm
chính - cảnh báo trước về sự thay đổi liên tục của kịch bản, nhưng phải
mắt thấy tai nghe chuyện bếp núc táo quân, mới thấy những gì vị đạo
diễn này chia sẻ chỉ là chuyện nhỏ.
Tẩu hỏa nhập ma vì tập thoại
Công việc tập luyện của diễn viên chỉ bắt đầu khi kim đồng hồ chỉ con
số 10h đêm, và kéo dài tới 4-5h sáng hôm sau. Sở dĩ có sự oái ăm này,
bởi show diễn cuối năm quy tụ hầu hết diễn viên hài của các đoàn nghệ
thuật. Quang Thắng thuộc đoàn kịch Hải Phòng; Vân Dung của đoàn kịch
Nhà hát Tuổi Trẻ; Xuân Bắc, Quốc Khánh thuộc Nhà hát kịch Việt Nam...
Ban ngày, họ phải đảm nhiệm công việc nhà hát nên chỉ có thể tham gia
cùng nhau vào lúc gà đã ngủ ngon trong chuồng.
Xong một đêm tập luyện mệt nhoài, chợp mắt khoảng 2 giờ, ai nấy lại tất
bật cho một ngày mới đầy ắp công việc. Quy trình này cứ như vậy kéo dài
trong 10 ngày, và diễn viên chỉ được nghỉ khoảng 1-2 ngày trước khi
diễn cho khán giả và nhà đài thu hình. Cũng vì lẽ phải tập đêm mà các
diễn viên muốn tham gia show diễn lớn này đành chấp nhận hủy toàn bộ
show ngày thường. Thu nhập giảm đáng kể, bù lại, họ có được những giây
phút đáng nhớ trong đời làm nghề.
Qua 90 giờ tập, kịch bản táo quân thay đổi không
dưới vài chục lần, thậm chí có chương trình số lần thay đổi kịch bản
lên tới con số kỷ lục: 41. Đảm nhiệm khâu sửa kịch bản ngay tại sàn tập
có tới 4 thư ký, chỉ làm duy nhất việc... ăn và gõ máy tính, liên tục
và liên tục. Diễn viên thoại một câu, đạo diễn thấy chưa ưng, chỉ cần
hô: “Thay câu này bằng câu...”. Ngay lập tức, đội quân thư ký gõ lại
kịch bản đã sửa thoại, và in ra nhiều bản phát cho từng diễn viên tập
tiếp. Cứ như vậy cho tới cuối giờ tập, cả sàn tập biến thành một màu
trắng vì giấy kịch bản sửa bị vứt la liệt... Cũng chính vì sự thay đổi
đến chóng mặt này mà các diễn viên ai nấy đều phải căng óc để nhớ
thoại. Ai bắt gặp các “táo quân” trong thời gian tập kịch, chắc hẳn sẽ
nghĩ diễn viên “có vấn đề”, vì khi ấy họ ăn... thoại, uống... thoại,
nghỉ... thoại, đi vệ sinh cũng thoại.
Đảm nhiệm vai “Táo kinh tế” trong chương trình thi
Hoa táo tết 2009, diễn viên Quang Thắng tạo ấn tượng với người xem với
ngón thổi kèn, nhảy hip hop và lắp bắp mãi câu slogan: “Để tốt hơn,
nông dân chúng ta phải làm gì???”. Để nhuần nhuyễn vai diễn khá khó
trong vòng 10 ngày, Quang Thắng cho biết anh phải vận dụng hết công
lực. “Mọi người học thoại nhanh lắm, chỉ riêng tôi khó thuộc thoại,
nhưng đã nhớ thì không thể quên. Tôi gần như bị tẩu hỏa nhập ma vì
thoại, vào toilet mà tay vẫn cầm kịch bản, mồm cứ lẩm nhẩm thoại”, anh
nói.
Phía sau vai diễn
Là quân của đoàn kịch Hải Phòng, để góp mặt trong show diễn quan trọng
này, Quang Thắng chấp nhận lái xe đi đi về về giữa Hải Phòng - Hà Nội
mỗi ngày, và chọn cách ngủ khách sạn nếu gặp hôm mưa gió, rét mướt, hay
tập luyện hăng say quá đến tận 5-6h sáng. Có những hôm khách sạn cháy
phòng, anh đành đánh xe vào vệ đường, nằm trên ghế lim dim chờ đến sáng
để tiếp tục công việc ngày hôm sau. Cũng có hôm, chủ khách sạn thương
tình mở cửa, nhưng vì phòng không còn, họ cho anh mượn tạm phòng kho.
“Có còn hơn không. Tôi quấn chặt chăn vào người ngủ đến sáng”, Quang
Thắng kể.
Nhiệt tình là vậy, nhưng Quang Thắng không khỏi chạnh lòng khi đối diện
với cảm giác cô quạnh trong ngày ông táo chầu trời. “Nhà ai cũng quây
quần bên mâm cơm ấm cúng tiễn đưa năm cũ qua đi, chỉ riêng tôi một bát
mỳ tôm, lạnh lẽo chờ đợi ngày mai tiếp tục show diễn mà trong đó tôi
cũng là một ông táo”, anh bùi ngùi nói.
Chuyện chưa thuộc thoại cũng xảy ra với “Ngọc hoàng”
Quốc Khánh hay “Bắc Đẩu” Công Lý. Đến sát ngày chạy chương trình, “Ngọc
hoàng” và “Bắc Đẩu” vẫn phải cầm kịch bản lên sân khấu. Cũng vì không
nhớ hết lời thoại, mà diễn viên đôi khi tự “mô đi phê”, miễn sao bám
sát kịch bản và tung hứng cho ăn ý. Quốc Khánh, nổi tiếng ở đoàn là
người “ngủ ngày cày đêm”, thức suốt 10 đêm tập show mà mắt lúc nào cũng
sáng như sao. Còn Công Lý, để diễn tròn vai Bắc Đẩu, không ít lần muốn
lên cơn tăng xông vì áp lực quá lớn. Thậm chí, ngay sau khi hoàn thành
vai diễn, bước vào cánh gà, việc duy nhất Công Lý có thể làm là... nằm
im 5 phút để hoàn hồn và thở.
Màn Xúy Vân giả dại do “Táo tiêu dùng” Vân Dung thể
hiện cũng là một trong số những màn gây ấn tượng mạnh. Học hát chèo,
học múa, học thoại dài tới hơn chục trang... chỉ trong 10 ngày, Vân
Dung căng thẳng tới mức ngay trước ngày chạy chương trình, chị ngất xỉu
trên sàn tập. Để quay hình thật đẹp cho clip “Táo tiêu dùng” đi spa
căng da mặt, “thỏi sô cô la mút dở” - như chị từng nhận - phải cắn răng
chịu đau để gần chục chiếc cặp quần áo kẹp lên da mặt.
Trước thềm năm mới, Táo quân chầu trời vẫn luôn là
chương trình được người xem chờ đợi nhiều nhất. Năm nay, theo lời đạo
diễn Đỗ Thanh Hải, chương trình táo cuối năm vẫn sẽ bám sát những vấn
đề nổi cộm của đời sống xã hội năm 2009 qua lăng kính hài hước. “Cũng
khó tránh sự đụng chạm, nhưng chúng tôi tin, bằng cách nhìn hài hước,
câu chuyện sẽ được hiểu nhẹ nhàng hơn mà không kém phần sâu sắc”, Đỗ
Thanh Hải cho biết. Cái khó nhất của chương trình năm nay, theo đạo
diễn này, là phải tìm được cách thức thể hiện mới lạ, vừa thu hút sự
quan tâm của khán giả, vừa cho thấy trí tuệ của những người làm chương
trình.